Lúc trầm cảm kéo đến, Chi hay đọc quyển gì vậy ạ? Bản thân em cũng sợ trầm cảm lắm nhưng không biết làm gì cải thiện tình hình cả. Em không nghĩ ra cách nào hay hơn việc đọc sách để trốn thoát cơn trầm cảm.
Chị đọc những quyển làm mình hạnh phúc. Lần gần đây nhất thì chị đọc Hồ của Banana Yoshimoto đó em.
Chị ơi, lúc chị đi kiến tập với thực tập thì chị đi ở tòa soạn báo luôn hay sao ạ? :) hay bên khoa sẽ tự đưa mình đến họ sắp xếp. Mong chị rep. Em cảm ơn
Chị không học báo chí em ơi nên không giúp được em câu hỏi này rồi :))
Tên chị nghe thật dịu dàng //-\\ dù chưa bao giờ gặp hay trò chuyện, nhưng em cũng chúc chị năm mới an khang, tiền vào như lũ lụt, được biết đến nhiều hơn và sống thật vui vẻ hạnh phúc.
Chị ơi.Giờ e đag thích cậu bạn cùg tuổi và rất muốn n.chuyện vs cậu ấy mà tíh e vốn sĩ diện nên k mở lời trc vả lại ngta hay nói con gái chủ độg trc là rất mất giá nên e lại càg k nhưg cũg có ng khuyên thích ai thì nên nói vì đó k.p là điều xấu. Dù tim rất muốn nhưg lí trí k cho,e nên làm ntn c ơi ?
Sau này, người ta thường hối hận về những điều đã không làm nhiều hơn là đã làm. Cố lên bé ơi! Thực ra hồi chị bằng tuổi em chị cũng như vậy đó, cứ băn khoăn không biết tình cảm của mình dành cho người ta là gì, có đáng để nói ra hay không. Hồi cấp 2, chị từng bày tỏ tình cảm với một bạn đến mức bản chạy mất tiêu suốt nhiều năm liền đến giờ vẫn chưa quay đầu nhìn chị luôn. Haha