@kyriexxkyrie

Vy

Ask @kyriexxkyrie

Sort by:

LatestTop

Related users

kyriexxkyrie’s Profile Photo Vy

Did the nightmares ever stop?

They always come back for me
But i kinda get used to them and start analyzing my dreams as a way to detect and troubleshoot problems irl
That does not work every time but it does ease the confusion

Di you are really an inspiration to me i would really like to meet you and spend some time with you i adore you a lot ?you are damn pretty ?

And I’m hoping that this is not a scam
But geez thank you getting compliments from anonymous people online is absolutely flattering
Liked by: Vy

Chị ơi, em đậu chuyên Văn NK1 với chuyên Anh NK2 mà ba má em muốn em học ở NK1 mà em muốn học chuyên Anh hơn ạ. Cho em hỏi là NK1 với NK2 có khác nhau nhiều về chất lượng học và có gì tốt hơn ở NK2 không ạ? Em cám ơn chị ạ ???

1. Chất lượng thì chị không biết lắm, có lẽ không chênh lệch lắm đâu em :D
2. Điều tuyệt vời nhất mà NK mang lại cho học sinh là môi trường để phát triển bản thân. Em có điều kiện và thời gian để theo đuổi lĩnh vực mình thích. Em sẽ học được rất nhiều điều hay, những điều em chưa biết làm em nhớ suốt đời =)) Chị thấy cả hai cơ sở đều đảm bảo được lợi ích đó cho em. Bây giờ chỉ quan trọng là em thích những gì, thì dù có học ở đâu cũng không thể ngăn cản em đi theo con đường em đã chọn.
Bonus 1: Không quen biết nhiều nhưng chị thấy mấy bạn cơ sở 2 rất thân thiện, sôi nổi và đặc biệt là nghệ thuật đầy mình =)) Ấn tượng lắm.
Bonus 2: Vào chuyên Văn vui cực nhé ._. Học rồi mới biết. Và em vẫn có thể đăng kí các buổi chuyên đề của lớp Anh, tham gia thi đội tuyển Anh như bình thường nhé.
Bonus 3: Cơ sở 2: khuôn viên rộng đẹp + căn tin ngầu lòi = hí hí
Chúc em may mắn và nghỉ hè vui nhé! (dù tui ngâm giấm câu này 2 ngày và có lẽ bạn cũng đã giấy tờ xong hết rồi...)

View more

Chị ơi em đậu chuyên Văn NK1 với chuyên Anh NK2 mà ba má em muốn em học ở NK1 mà

dạo này sao không thấy cậu đi với anh kia nhỉ? trông cậu lủi thủi một mình có vẻ buồn

Ừ mấy tuần nay mều bận đi giải cứu hành tinh khoai tây... Mình muốn đi cùng nhưng vẫn chưa bay được vì cánh còn non yếu...
Nhưng không sao vì trong tay mình cũng có một hành tinh bé xíu này :")
dạo này sao không thấy cậu đi với anh kia nhỉ trông cậu lủi thủi một mình có vẻ

Next

Language: English