có 1 vấn đề mình ko biết phải làm sao … ny mình tốt và theo đuổi mình đã lâu nên mình cảm động nhận lời yêu. nhưng, đã 1 thời gian rồi mà mình chưa thực sự yêu bạn ý, và cũng ít thấy vui vẻ khi ở cạnh nhau.mình ko biết làm sao :( mình ko muốn làm tổn thương bạn ấy, mình sẽ cố gắng nhưng như nào đây?
Cái này cũng là vấn đề của mình lúc trước. Một câu hỏi khiến mình mất hơn 2 năm để có thể đưa ra quyết định đó chính là buông bỏ cho người ta để họ có thể tìm người xứng đáng hơn mình. Nếu tiếp tục quen không những có lỗi với người ta còn có lỗi với lòng mình nữa. Bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Có thể thẳng thắn chia sẻ cho nhau, với mình không có quyết định nào đúng hay sai cả. Miễn bản thân cảm thấy không hối hận là được.
+ 1 💬 message
read all