Mình là Swiftie 5 năm rồi, biết là đến lúc nào đó sẽ phải dừng lại nhưng mình vẫn luôn tự hào như là một đứa được truyền đạt âm nhạc từ người đó vậy, chị đã làm mình thích âm nhạc một cách kỳ thú, à mình còn thích cả Lady Gaga và Adele nữa nha :D
.
Mình có khá hơn trước khá nhiều :3, mình không dám nói mình giỏi hay không mà chỉ là nó improve lên một trình khá cao hơn một đứa mù TA ngày xưa hihi.
Mình nhớ hồi học Tienganh123 :)) . Hay bấm vào danh ngôn đọc vietsub chứ chả hiểu tiếng anh nó viết gì, giờ thì khác rồi. Giờ nhớ mang máng câu ấy Tiếng Việt là : "Tình yêu là một cái nhìn âu yếm đã trở thành thói quen." . Dù là giờ mình thấy nó sến vãi hihi
Thần Miku không lạy trượt tuyển
Thích Khuông Hà :))))
À không có gì đâu chỉ là mình muốn post ảnh lên thôi
Mọi người sống gần gũi hơn với nhau, gọi điện với nhau nhiều hơn. Những bình luận ác ý không phải là những thứ gì ám ảnh mình. Những ngày ấy thật sự rất đẹp, nó như những áng mây hồng buổi chiều vậy, thật khiến người ta muốn quay lại. Dù bây giờ mình đang học về công nghệ thông tin :)
Thật ra mình có thể đan len và thêu nữa. Chứ không phải chỉ mỗi nhảy và chơi rubik, đánh các bài quyền, hay chơi cờ. Cơ mà mọi người luôn quan niệm mình là thằng con trai trong hình hài con gái, nên chả ai tin mình làm được mấy việc khéo tay ấy cả =)
Ồ thật ra mình hơi nhạy cảm với mấy chuyện như này nên chắc từ ngữ khó nghe và khá cứng nhắc. Mong là không làm bạn chán. Chúc thành công.
Mong rằng mình đã không làm bạn bực hoặc cáu.