Hêy , cho mình làm quen nhé :))
Tôi là người ẩn danh nên chẳng biết có ai cho làm quen không ?
Tới luôn bạn mình
Làm ơn khi đã quen được người mới rồi thì đừng có kể về người cũ cho người mới nghe
Người cũ là nhân vậy hãm lolz nhất mọi thời đại
Có nên yêu 1 ng mà mọi ng xung quanh ngăn cấm bạn chỉ vì anh ấy đã từng là badboy và ăn chơi k mn ? Nhưng mình tiếp xúc thì a ấy không như ng khác nói , đối xử tốt với b, chân thành với bạn???
Đang nhắn tin thường xuyên với nhau rất vui vẻ. Rồi bỗng 1 ngày cả 2 đều k chủ động tìm kia, nữ chờ nam chủ động, nam chờ nữ nhắn tin. Cả 2 im lặng thế là mất nhau =)))) Nếu là bạn, liệu bạn có cố gắng chủ động 1 bước k?
Oh có chứ, nếu đó là hạnh ohucs của mình
Tell me u missed me.
I missed you
ex của bồ mình xàm sỡ bồ mình mà mình thì đánh không lại nó phải sao đây
Chìa khoá xe của bồ mình sẽ làm việc đó
Hãy đặt một câu với 3 từ : chìa khóa, con thỏ và cây cầu.
Nếu con thỏ biết bạn có chìa khoá, nó có đánh sập cây cầu để bạn khỏi về mở thùng mìn để sập hang của nó không?
Người mình yêu bảo không còn tin mình nữa nhưng bảo vẫn yêu mình thì là sao hả mng?... Họ vẫn còn yêu là thật hay chỉ nói thế để cho mình k buồn ạ....
Làm gì có ai lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan, không biết buồn đúng k? Lạc quan mấy thì cũng có lúc tâm trạng đi xuống, có lúc buồn, có lúc thất vọng chứ? :>
Làm gì có ai mà đang vui tự nhiên cho phép tâm trạng làm chùng xuống. Xuống làm gì để rồi lại phải đi chơi