@BlueBaritoneSAG

Bùi Viết Nam Trung

Ask @BlueBaritoneSAG

Sort by:

LatestTop

|160619| Có thật là khi thi đỗ ĐH, cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới? Nếu không, dù chỉ là một chút, mình cũng không muốn tồn tại ở cái thế giới tồi tệ thế này nữa.

Có đấy. Nhưng tùy hoàn cảnh mỗi người và thế giới quan của họ.

Giận ny nhưng ny kệ con mẹ nó mình luôn thường thường thì sẽ rối rít năn nỉ mình nhưng đã 2 ngày rồi kể từ khi giận dỗi đó vẫn chưa thấy nhắn tin lại với mình mà fb vẫn on đều, dạo gần đây cũng có cảm giác tình cảm nhạt đi :))

Hmmm... quen thật...

t học hành đã áp lực vô cùng rồi, bố t k quan tâm thì thôi đã thế suốt ngày t về nhà là chửi lên chửi xuống, bắt bẻ lỗi này lỗi kia rồi chửi rủa, ngày nào t cũng cơm chan nước mắt, ngồi ăn mà nước mắt chảy chả nuốt nổi hạt cơm

Buồn nhỉ...

Related users

Ny của bff t lại ghen,so đo ~ thứ giữa t và bff bọn t chơi thân hơn 12năm rồi và bọn t là nữ :)có quá nhiều chuyện từ không chuyển sang có phát ra từ mồm thằng đó:)Các m có thấy nó hãm k?Quản từ fb ra tới ngoài đời,hay đọc mess r xóa lung tung nữa đm còn quá nhiều chuyện nhưng ask chỉ có thể tới đây

Nên mừng cho BFF của cậu vì có anh người yêu quản bồ như vậy chứ...

crush biết mình thích nó (tỏ tình r), nó khẳng định là nó không thích mình nhưng không hề có những hành động kiểu xa lánh mình, mà thay vào đó là những hành động gần gũi hơn. là rốt cuộc nó có thích tao hay không? hay là thả bả cho vui thôi? =)))

Thả bait cho bạn đớp đấy. Nhiều đứa có cái gout là tuy không thích nhưng vẫn giữ, chắc để thỏa mãn bản thân thôi.

Người yêu cứ kè kè chả cho tao không gian riêng tư gì cả

Vì hắn thương mày thôi, thật ra, những người như vậy có tính chiếm hữu rất cao, đôi khi nó gây phiền phức cho các cậu, nhưng hãy thông cảm và nhắc nhở nhẹ nhàng người ấy, bởi vì sự chiếm hữu đó là sự quan tâm vô cùng sâu sắc, và vì họ yêu mày thật lòng mày à.

Viết mess dài, canh đúng 00:00 send chúc mừng sinh nhật ny nhưng ny chả cảm ơn hay gì cả, còn bạn của ny chúc đôi ba câu thì up story ?? :D Nói gì giờ đây?? Mình sad quá, muốn nói với nó mà chả biết nói sao =)) Phải làm gì đây các bác????

Đừng nói gì ngoài hai từ "Chia tay". Tôi ghét nhất là kiểu ngay cả người yêu mà xem không bằng bạn bè...

Cho toi hỏi các bạn nam nha. Các ông có bao giờ kiểu không thích con này nhưng muốn thả thính cho nhỏ đó thích các ông không?

Haha... Ai chứ tôi thì đéo...

Câu chuyện kể là : hôm nay vết thương đã rượt theo tâm trí nó đến tận giấc ngủ, giật mình tỉnh giấc, nước mắt nó đã rơi

Nước mắt rơi hả... Tắt báo thức đi, hiện tượng va chạm bọng nước mắt ấy... chùi ghèn rồi thay đồ đi học, đừng mơ nữa...

Dạo này tui vs mẹ đang chiến tranh lạnh, mà mua quà 20/10 cho mẹ rồi nên hk biết làm sao tặng hết

Viết tất cả những thầm kín vào thư rồi bỏ món quà đó ở nơi mẹ hay đi qua đi lại, xong kiếm cớ chuồn khỏi nhà, mẹ nhận xong thì quay về nhà để thấy điều bất ngờ.

Mẹ, quen nhau. Tao giận vì nó sai, là nó sai hoàn toàn. Nó giải thích, không lẽ tao phải tha lỗi liền à. Thế éo nào lại chia tay ? Không biết dỗ tao à ? Yêu cái quần

Nếu nó không dỗ mày mà đòi chia tay mày thì thứ đấy vất đi cho xong mày ạ. Con trai phải hiểu tính của con gái mới yêu được, không thì thôi.

ví dụ mh đang đi wc nhưng tự nhiên có đứa nào đạp cái cửa nhà vệ sinh của mh, còn nói mấy từ thô tục nữa thì khi mình đi ra mình ko nói gì thì mình có quá đáng lắm ko vậy ?

Thể loại đó gặp tao thì bê l*n mà chạy là vừa.

Next

Language: English