Mình thấy mệt mỏi khi phải gồng mình lên để làm hài lòng người khác. Mình thấy bất lực vì sự tự ti của bản thân. Mình không dám nhìn thẳng người khác khi nói chuyện. Mình không biết cách nào để khắc phục điều này nữa.
..chủ nhật tuần này t tgia 1 cuộc thi qutrong, bạn bè thầy cô gđ ai cũg mong t có giải hết. mng cũng không phải là đặt áp lực cho t phải có kết quả tốt này kia, nhưg t cứ sợ bản thân sẽ làm mng thất vọng r buồn 😭
Mọi người cho tui hỏi, kiểu là 1 người con trai, hoạt bát, zui zẻ, giao lưu với tất cả mọi người, xung quanh có rất nhiều cô gái, liệu có thích một người trầm tính( một người chỉ mới quen) không ạ?
Thất tình? Áp lực? Không ai lắng nghe? Không thể chia sẻ? Cảm thấy cuộc sống tăm tối rồi bời cuộc đời đi vào ngõ cụt? Kêu ca ít thôi sống đi đừng tồn tại nữa, đừng tìm lời khuyên nữa không ai sống cho mình đâu mà tìm, tự lo đi cho nề nếp
Nếu có một khoảng thời gian đi làm bị áp lực quá thì mọi người làm gì. Mình chán ghét cv của mình, ghét qly trực tiếp dù trong mắt mn đó là 1 cv tốt và ổn định :(
Viết ask trên này mà thấy nhiều bạn đi khuyên ng khác có snghi tích cực và nói hay thực sự, mình là người gặp nhiều bế tắc trong cs, mình hay viết lên ask này, giải toả r dc mn khuyên những câu có gtri làm mình ổn hơn rất nhiều. Cảm ơn mn nhiều, chúc mn sk
15.08.2023
Chào cậu, lâu rồi tớ mới trở lại đây. Tớ thấy được cái ask của cậu nhưng trên lap chẳng thể đọc được. Lâu rồi không trở lại đây, tớ bắt đầu lạc hậu rồi. Nay tớ mới tải app trên điện thoại và đọc được chuyện cậu. Xin lỗi vì đến hôm nay tớ mới đọc nó.
thỉnh thoảng, những người đồng nghiệp nói ra những điều khiến tôi khá tổn thương.
tôi cảm thấy xung quanh thật sự xa lạ và không thể cởi mở, vì tôi không biết khi nào thì họ sẽ quăng một câu gì đó vào mình.
Em ấy cung KN. Cạ 2 ở xa, đều có tcam với nhau . Vì lý do (s) nên k set up mối quan hệ chính thức được, cứ mập mờ mãi; biết toxic lắm nhg ko thể dứt ra. Đến 1 ngày giọt nước tràn ly, k lời giải thích nào, tụi mình auto biến mất khỏi đời nhau. Giờ mình muốn kéo lại mqh bạn bè thoii thì có cách nào k?