Anh chưa đủ trưởng thành để lo cho em, từ kinh tế đến tình cảm. Anh xin lỗi, buông tay nhau nhé, mình có duyên không phận. Tương lai không nói trước được, nhưng hiện tại, em thật sự là người anh yêu
Làm sao để mở lời lại với người mà mình đã tự tay cắt đứt tình cảm vì mình nghĩ họ không dành cho mình. Lúc nào mình cũng nghĩ về họ, nhưng khoảng cách của chúng ta thật xa.
Nếu vẫn đang do dự không biết có nên bắt đầu mối quan hệ này không, thì có nên bắt đầu hay là không?
không, vì nếu mối quan hệ đấy làm cho mình đủ hạnh phúc, tin tưởng hay điều gì tốt đẹp đấy thì làm sao mà phải do dự? Nếu đang do dự với mqh hiện tại thì nó lại có vấn đề rồi.