Nhiều lúc nghĩ kbt có phải do mình tệ quá k mà 19 tuổi chưa một lần từng có ny. Vì m thấy có nhiều bạn không xinh đẹp bằng mình, cũng k học giỏi bằng mình, mình ước m giàu để có thể nói thêm câu là k giàu bằng mình nhưng các b vẫn có ny. Mình thì cũng có n
Ờm … cũng không biết nói gì nữa, chắc do duyên chưa tới
Sau 1 thág chia tay mình thấy bạn người cũ hình như đã có tình yêu mới.tớ vẫn còn thương rất nhiều. Bạn ấy chặn tớ mọi mặt trận rồi ạ.Mình có nên nt hay gọi điện đến người ta k nhỉ🥺. Tụi tớ quen nhau qua mạng nên cắt đứt liên lạc là k thể nào gặp nhau lần nào nữa:((Cậu nghĩ sao và nên làm gì đây ạ
Người ta đã chặn là người ta không thích rồi còn cố nhắn thì chỉ phiền thêm thôi chứ không được gì cả, thôi thì hãy update bản thân và yêu một người trân trọng mình hơn đi nào
Bạn iu bít giảm kg kĩu gì hiệu quả khum chỉ mình vớiii
Không biết nữa, theo mình là nên ăn sáng và uống nhiều nước, cân bằng chế độ ăn nhưng phải ăn đủ kalo phù hợp với chiều cao và số kí mình nhé và tập thể dục
Follow ig nhau hong mấy bạn ơi
Vô tri quá cũng không phải là 1 cái hay đâu
Đi xin việc phỏng vấn chỗ nào cũng không nhận là do thực lực mình kém phải không 😔
Cũng không hẳn, có lẽ còn dựa vào cách cậu trình bày và mô tả trong CV ngoài ra còn tuỳ vào bằng loại gì và trường đại học cậu là trường nào nữa
ê mọi người, phát hiện ra đứa ghét mình mà hay bắt chước mình từ phong thái, tới ăn mặc rồi nói chuyện thì chặn nó rồi lơ luôn ha :)) ngứa mắt thiệt sự
Bản sao thôi, vẫn không thể hơn bản chính được
Mình yêu một người mình không yêu, mình thấy thật sự mệt mỏi nhưng không thể dừng lại vì người kia cố gắng níu kéo quá nhiều. Phải làm sao đây?
Hãy giải thoát cho người ta đi, biết rõ không yêu nhưng vẫn đồng ý thì đáng ăn đòn lắm
Có một anh đẹp trai tự nhiên hỏi là có muốn mập mờ với người ta khoing thì phải làm sao ạ?
Cái này phải tuỳ thuộc vào bản thân cậu thấy thế nào chứ
Đâm đầu vào đi học cái ngành mình ko hẳn thích cảm giác đúng là như cl nhưng ko học ko bằng cấp cũng như cl luôn :) cái câu xã hội này bằng cấp ko quan trọng xưa rồi, nên giờ t mới phải cắn răng đi học đây
Mình thích design nhưng lại theo chân ba bước trên con đường doanh nhân kinh tế. Nhưng mình vẫn thoả mãn và không hối cãi với quyết định này của mình vì mình biết ngành nghề nào sẽ được lợi hơn. Nhưng suy cho cùng thì ra trường cũng chưa chắc làm ngành mình đã học đúng không nè, nên cứ học xong rồi mạnh dạng ra ngoài tìm hiểu thêm ngành bạn thích, đủ kĩ năng rồi cứ từ từ apply là được
Có phải càng lớn thì càng cô đơn ko?
Tuỳ tính cách mỗi người hình thành nên
Làm sao để mỏ bớt hỗn
Ko biết, cái mỏ mình cũng v
T nói ngủ sớm chút mà ny t đbh chịu nghe. Bực vl. Nói gì cũng k nghe
Thật ra thì con gái ai cũng ngang z đó =)) Đến lúc bệnh lại chạy ra ăn vạ, mắng cho thì dỗi rồi khóc bù lu bù loa. Nhưng mà thật ra thì cô gái của bạn cũng nên tự lo cho bản một chút, kể cả ai cũng vậy . Nói ko nghe xong đụng chuyện lại vạ bù lu bù loa thì ai chả tứk =)))
còn đâu đó 1 2 tuần nữa là bọn em thi khảo sát của sở r ạ. Em cảm thấy lo lắng nên đêm nào cũng thức đến 3 4h sáng để học bài và chỉ ngủ đc 2 tiếng, k chỉ mỗi đêm th mà ngày em cũng ph đi học nữa. em muốn hỏi nó có ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ k và mức độ nghiêm trọng ạ.
Em học kiểu này đắp chiếu sớm em nhé, không phải gọi là nghiêm trọng mà đắp chiếu luôn đấy, nên là học thì học ráng nghỉ ngơi nha bé, ăn uống đầy đủ, em đã cố gắng nhiều rồi
Tôi bị tạch phỏng vấn rồi, buồn quá 🥲
Thui thui, tạch lần này thì mình cố gắng lần sau 🥹
Mình là nữ, đã có ny rồi ạ. Sắp tới mình có chuyến đi Đà Lạt với bạn ở trường, là 3 nam 3 nữ, nhưng ny mình lại giận vì chuyện này ạ, à chuyện này mình có nói với ny mình rồi nhưng trước đó thì không tỏ thái độ gì nhưng bây giờ lại không cho đi ạ. Mình đi như vậy là sai ạ??
Bạn không sai, là do người ta sai
Hôm nay tăng ca, về muộn. Bỗng dưng muốn rủ ai đó đi ăn nhẹ một chút sau giờ tan ca. Lướt hết một lượt bạn bè, chợt nhận ra mình chẳng biết nên gọi cho ai cả...
Mình cũng thể, ngủ dậy muốn gọi cho 1 người nào đó để rủ đi ăn, cũng không biết gọi cho ai
Người ta ib làm quen nma mình k có hứng thì dừng trò chuyện kiểu gì ạ? 🥲 Dừng xong bạn nam đấy lâu lâu lại nhắn í ạ…
Block
Có khi nào qhe 1 đêm r ko bỏ nhau đc ko
Con ng không mà hành xử z ?
Vd mình ko kb fb ngta mà mình xem tin ở phần đáng chú ý thì nó có hiện tên fb người xem k mn?
Không nha
mng biết giá vé tàu từ hà nội về quảng ninh tầm bao tiền không?
Lên momo check thử đi
Mình lại muốn ng đối xử tệ vs mình sẽ gặp quả báo. Có lẽ bản thân mình quá bất hạnh nên có suy nghĩ như thế
Không , ai cũng thế thôi . Ngay cả tớ cũng muốn thấy người làm tớ đau đớn phải khổ sở theo mà
Mình thấy mệt quá...
Mình cũng thế
Thích một người mà mình biết rõ không có cơ hội thì có nên từ bỏ
Có .
Nếu muốn làm bạn thì m nên chủ động một chút, phải không T.