.
Thực ra, nói lời yêu thương không khó, nhưng em lại không có đủ can đảm để làm được điều này.
Không biết đã bao nhiêu lần em chối từ anh. Lạnh nhạt, thờ ơ em đều cho anh nếm đủ. Nhưng thật đáng đấm là em càng làm vậy, anh lại càng cố gắng len lỏi vào cuộc sống của em.
Em hay anh mới là người cố chấp?
Anh luôn tìm đủ mọi cách để làm em vui, dù học ở xa nhưng mỗi lần về anh luôn dành thời gian thăm em, rủ em đi chơi, đi ăn đây đó. Anh biết em là một còn dở hơi tự kỉ, nên lâu lâu anh lại inbox bảo em phải dành chút thời gian ra ngoài, đừng cứ mãi ủ ê trong nhà suốt ngày như vậy...
Anh biết em là một đứa con gái cứng đầu cứng cổ trong chuyện tình cảm. Anh có thể dành 6 năm để theo đuổi em thì em lại dành ngần ấy thời gian để xác định tình cảm của mình, của đối phương.
Đôi lúc em thấy ghét bản thân mình lắm, luôn làm, luôn nói những điều khiến người khác buồn trong khi bản thân cũng chẳng mấy sung sướng.
Giá như lúc trước em sống tệ hơn một chút, thẳng thắn gạt bỏ anh thì bây giờ có khi chúng ta sẽ không ở trong tình thế như bây giờ...
Nhưng không, mặc dù không nhận lấy nhưng em cũng không hắt hủi tình cảm này của anh. Em ích kỉ muốn được ai đó quan tâm mà quên mất rằng cái khoảng thời gian 6 năm nó không phải chỉ là chớp nhoáng, nó rất dài, và rất khổ tâm đối với anh.
Có những ngày, em đã rất muốn chấp nhận anh, muốn trả cho anh 6 năm sống trong chờ đợi. Nhưng không, em không thể để anh cảm thấy bản thân như đang bị thương hại, như vậy anh lại càng khổ tâm hơn, bất công với anh hơn...
Em không biết làm thế nào thì mới tốt cho anh, tốt cho mối quan hệ của cả hai nữa,...
Em chỉ biết ngồi đây, lặng lẽ viết, lặng lẽ để thời gian trôi...
____________________
Ngày 13 tháng 8 năm 2018.
Không biết đã bao nhiêu lần em chối từ anh. Lạnh nhạt, thờ ơ em đều cho anh nếm đủ. Nhưng thật đáng đấm là em càng làm vậy, anh lại càng cố gắng len lỏi vào cuộc sống của em.
Em hay anh mới là người cố chấp?
Anh luôn tìm đủ mọi cách để làm em vui, dù học ở xa nhưng mỗi lần về anh luôn dành thời gian thăm em, rủ em đi chơi, đi ăn đây đó. Anh biết em là một còn dở hơi tự kỉ, nên lâu lâu anh lại inbox bảo em phải dành chút thời gian ra ngoài, đừng cứ mãi ủ ê trong nhà suốt ngày như vậy...
Anh biết em là một đứa con gái cứng đầu cứng cổ trong chuyện tình cảm. Anh có thể dành 6 năm để theo đuổi em thì em lại dành ngần ấy thời gian để xác định tình cảm của mình, của đối phương.
Đôi lúc em thấy ghét bản thân mình lắm, luôn làm, luôn nói những điều khiến người khác buồn trong khi bản thân cũng chẳng mấy sung sướng.
Giá như lúc trước em sống tệ hơn một chút, thẳng thắn gạt bỏ anh thì bây giờ có khi chúng ta sẽ không ở trong tình thế như bây giờ...
Nhưng không, mặc dù không nhận lấy nhưng em cũng không hắt hủi tình cảm này của anh. Em ích kỉ muốn được ai đó quan tâm mà quên mất rằng cái khoảng thời gian 6 năm nó không phải chỉ là chớp nhoáng, nó rất dài, và rất khổ tâm đối với anh.
Có những ngày, em đã rất muốn chấp nhận anh, muốn trả cho anh 6 năm sống trong chờ đợi. Nhưng không, em không thể để anh cảm thấy bản thân như đang bị thương hại, như vậy anh lại càng khổ tâm hơn, bất công với anh hơn...
Em không biết làm thế nào thì mới tốt cho anh, tốt cho mối quan hệ của cả hai nữa,...
Em chỉ biết ngồi đây, lặng lẽ viết, lặng lẽ để thời gian trôi...
____________________
Ngày 13 tháng 8 năm 2018.
Liked by:
V ư ơ n g .
Chang
Sắt hóa trị II
T Vy
VAN ANH
Kiu
Nhật ký của June
Oh Zizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Hấuツ
Lạc 落
+1 answer
Read more