Tùy thôi cậu..
Thường là "duy trì mối quan hệ" thì đúng hơn
Thôi thì khoảng cách cho ta thấy bản chất thật của mối quan hệ
Tớ không biết câu chuyện của cậu như thế nào.. nhưng cảm giác của cậu, tớ đã từng trải qua rồi và không mấy hay ho cho lắm.
Thật ra thì, cậu giống như một người đang nghịch dao. Ừ thì cậu biết nghịch dao là không an toàn, là sẽ đứt tay đấy, nhưng vì lí do nào đấy cậu vẫn tiếp tục nghịch dao, tiếp tục nắm chặt con dao đấy. Rồi đến cuối cùng người "đứt tay", chảy máu, tổn thương vẫn chính là cậu..
Tớ cũng không phải cậu, câu chuyện của tớ cũng không giống câu chuyện của cậu. Tớ cũng chỉ biết nói vậy thôi.. Dù sao thì hãy yêu thương chính mình nhé!
Tán cho đổ thì dừng lại
Làm gì thì cậu biết rồi mà??
Đừng lãng phí tấm thân ngọc ngà để cắm vào một bãi cứt.
Tớ có nhận order mỹ phẩm và nước hoa xách tay Pháp nha ❤️
Xin lỗi em.. chị không check ask.fm thường xuyên nên rep trễ..
Chị còn dùng em nhé!
Thế phải nói như nào cho phải đạo???
Hê nhoooo cậu
Umm.. Hi cậu
Có nhaaaaaaaaaaaaaaa
Thích mê truyện của bác nhé