The last call of you, I missed it, called you back, didn’t answer, right? I want to know what you had in your mind that moment
Nghe có vẻ hơi vô lí, nhưng nếu lúc đó, cậu bấm máy gọi lại mình lần nữa, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Vì thật sự đối với mình, việc đó không khó khăn. Hôm ấy, mình đã hi vọng như thế trước khi xóa số cậu khỏi danh bạ, và cả trong đầu mình nữa. Mình suy nghĩ mãi xem có nên chặn số cậu không, vì mình thấy điều đó giống như việc chặn hết mọi thứ giữa chúng mình ấy. Mình chặn, rồi bỏ chặn, rồi chặn..... nhiều đến mức bây giờ mình cũng chẳng rõ mình có chặn số cậu không nữa. Mình cũng không nghĩ cậu có để tâm đến điều đó, thậm chí là đến tận bây giờ.
Nguoi lon di tap vui ve. Tre trau thi chi choi voi tre trau thui ko biet choi voi nguoi lon. Hihi ^^
How r u going now? ?
Mình không biết tiếng Anh huhu
mình thích cậu ấy đến năm nay là năm thứ 6 rồi . chưa khi nào ngừng nhớ cậu ấy cho dù cả 2 đã k còn gặp lại nhau nữa. đây là thói quen hay là vẫn còn yêu ?
. 1 cái vì mình cũng không biết câu trả lời, nhưng mình đồng cảm với bạn vl :)