Ngày 21/03/2020
Sau gần 2 năm thì cuối cùng cũng đã quay về lại Ask, nơi đây vẫn là nơi tâm sự của mình được giải bày, vẫn là nơi mình đặt chân về mỗi khi có nỗi buồn.
Hôm nay là một ngày nắng nóng ở Sài Gòn, xung quanh người người nhà nhà đều thấp thỏm lo sợ vì dịch bệnh. Còn mình lại có nỗi u sầu về mối tình mà mình vẫn chưa hoàn toàn dứt - mối tình năm lớp 8 của mình
Không phải là mối tình đầu mới khó quên, mà thực sự là khi bỏ lỡ một người mà mình hết lòng theo đuổi thì đó mới là mối tình khó quên được nhất. Hôm nay mình đọc lại hết những tin nhắn nói về Anh, những tin nhắn còn sót lại trong những lần trò chuyện với bạn bè về Anh. Mình đôi lúc rất chán cái đầu mau quên của mình, cũng vì nó mà những chuyện liên quan tới Anh mình không còn nhớ được nhiều, thậm chí có nhớ cũng mơ hồ, không thể nào nhớ rõ được!
Anh là chàng trai Xử Nữ, một anh chàng Xử Nữ rất trầm tĩnh. Nghĩ có vẻ không hợp nhưng thực ra mình và Anh như hòa hợp với nhau. Anh có vẻ hơi hướng nội, trầm tĩnh, rất yên lặng, một ngày có khi bạn sẽ không nghe được Anh nói hơn 10 câu. Còn mình, mình cung Song Tử, một Song Tử 60% hướng nội, 40% hướng ngoại. Trái ngược với Anh, mình rất thường xuyên nói chuyện, nếu có một ngày bạn không nghe thấy mình phát ra bất cứ âm thanh gì thì đó thực sự là chuyện lạ đấy.
Theo đuổi được Anh, là một trong những thành công lớn nhất của mình. Được bên Anh, lại là thành công của thành công lớn nhất của mình. Mình yêu anh, thương anh nhiều đến độ bản thân mình không nhận ra điều đó, chỉ đến khi Anh đi rồi, chỉ đến khi mình bắt đầu một cuộc tình mới rồi mà mình vẫn không quên được Anh. Thì ra, Anh đối với mình quan trọng đến vậy, thì ra mình yêu Anh nhiều hơn chính bản thân mình! Nhưng bây giờ liệu có còn quan trọng không? Anh à! Bỏ rơi em 2 năm rồi, Anh có nhớ em không? Còn em thì tất nhiên rất nhớ Anh, muốn lập tức tìm đến nhà Anh và ôm Anh như em đã từng mơ. Nhưng có lẽ là Anh không nhớ em đâu, vì em mang đến cho Anh những kỉ niệm không vui.
Chỉ muốn nói rằng: Em thật sự rất nhớ Anh - Anh chàng Xử Nữ
Hôm nay là một ngày nắng nóng ở Sài Gòn, xung quanh người người nhà nhà đều thấp thỏm lo sợ vì dịch bệnh. Còn mình lại có nỗi u sầu về mối tình mà mình vẫn chưa hoàn toàn dứt - mối tình năm lớp 8 của mình
Không phải là mối tình đầu mới khó quên, mà thực sự là khi bỏ lỡ một người mà mình hết lòng theo đuổi thì đó mới là mối tình khó quên được nhất. Hôm nay mình đọc lại hết những tin nhắn nói về Anh, những tin nhắn còn sót lại trong những lần trò chuyện với bạn bè về Anh. Mình đôi lúc rất chán cái đầu mau quên của mình, cũng vì nó mà những chuyện liên quan tới Anh mình không còn nhớ được nhiều, thậm chí có nhớ cũng mơ hồ, không thể nào nhớ rõ được!
Anh là chàng trai Xử Nữ, một anh chàng Xử Nữ rất trầm tĩnh. Nghĩ có vẻ không hợp nhưng thực ra mình và Anh như hòa hợp với nhau. Anh có vẻ hơi hướng nội, trầm tĩnh, rất yên lặng, một ngày có khi bạn sẽ không nghe được Anh nói hơn 10 câu. Còn mình, mình cung Song Tử, một Song Tử 60% hướng nội, 40% hướng ngoại. Trái ngược với Anh, mình rất thường xuyên nói chuyện, nếu có một ngày bạn không nghe thấy mình phát ra bất cứ âm thanh gì thì đó thực sự là chuyện lạ đấy.
Theo đuổi được Anh, là một trong những thành công lớn nhất của mình. Được bên Anh, lại là thành công của thành công lớn nhất của mình. Mình yêu anh, thương anh nhiều đến độ bản thân mình không nhận ra điều đó, chỉ đến khi Anh đi rồi, chỉ đến khi mình bắt đầu một cuộc tình mới rồi mà mình vẫn không quên được Anh. Thì ra, Anh đối với mình quan trọng đến vậy, thì ra mình yêu Anh nhiều hơn chính bản thân mình! Nhưng bây giờ liệu có còn quan trọng không? Anh à! Bỏ rơi em 2 năm rồi, Anh có nhớ em không? Còn em thì tất nhiên rất nhớ Anh, muốn lập tức tìm đến nhà Anh và ôm Anh như em đã từng mơ. Nhưng có lẽ là Anh không nhớ em đâu, vì em mang đến cho Anh những kỉ niệm không vui.
Chỉ muốn nói rằng: Em thật sự rất nhớ Anh - Anh chàng Xử Nữ
Liked by:
Neyuh
ando.
Bảo Quỳnhh
con bóng rớt giá