toai muốn hỏi làm như thế nào để con trai hối hận khi đã phản bôị người yêu mìn nhất để chạy theo ng khác??
Hoàn thiện bản thân hơn lúc trước
Đã bao giờ bạn đang mơ màng ngủ thì có cảm giác bị zít cổ chưa ._.xog có người hôn lên môi bạn nhưng bạn lại buồn ngủ và mệt vcl bạn không kháng lại được
Trong các bữa ăn, thời điểm bạn thấy hài lòng nhất là giai đoạn nào? Là miếng đầu tiên, các miếng gần cuối hay miếng chấm dứt?
Không quá nghĩ nhiều. Chỉ cần lấp kín những lỗ hổng
yêu người mới để quên người cũ?
Chưa sẵn sàng quên thì ko nên làm tổn thương người mới
Muốn đi quá giới hạn với em
Nói được thì phải biết chịu
Có những ngày tồi tệ đến vậy. :)) đang khỏe mạnh đang bình thường đùng cái chiều đến đủ triệu chứng của f0 dần dần bộc phát ra. Từ đau đầu, ho, rát họng, tức ngực, khó thở,... Đừng ngoài đường đợi người đón mà tưởng như lúc nào cũng sắp ngất vậy. Thế mà muốn nghe 1 vài lời an ủi, quan tâm cũng k đc.
Muốn có người yêu mà cũng không muốn có người yêu. Ủa vậy là sao?
Điều đó đâu có gì lạ còn đỡ hơn có người yêu rồi mà vẫn muốn yêu người khác.
Hôm nay tui sẽ thức để tự chúc mừng sn của mình 😊. Thiết nghĩ mỗi năm có một lần thoi nên tui sẽ thức khuya một bữa z hay là đi ngủ sớm taa🤧
Hãy làm điều mình cảm thấy vui
tớ là tân sinh viên vừa lên thành phố học bị lừa 20 triệu...tớ kh dám nói với gia đình, tớ sống không bằng chết...
Không sao đâu. Coi như là 1 bài học để ta trưởng thành hơn. Hãy thú thật với bố mẹ. Sẽ bị mắng nhưng ta đã không dấu diếm. Mình tin bạn sẽ vượt qua được cú sốc này.
M.n ơi cho em xin mẹo qua đường trên Sài Gòn với ạ. Đông quá mà em muốn đứng hình ngoài đường luôn. Em ra đường mà sợ quá tay chân không có cảm giác gì hết.
Cứ bình thản thôi, thấy xe sắp tới cách mình 5m thì cứ đi. Vì kiểu gì họ cũng không dám làm mình bị thương.
Đã bao giờ các cậu dù cố gắng nhưng khi nhận kết quả biết mình không phù hợp với thứ đó mà vẫn cắm đầu vào nó chưa?
Vì đó là niềm tin
đi ăn sáng với tôi không?
Đã cả tháng chưa ăn sáng
người phản bội sao lại được hp??
Do mình không hạnh phúc khi thấy họ hạnh phúc
Một hiểu lầm mà không thể giải thích !!? Cảm giác ấy ntn ?!?
Có ai như mình không, đã sang 2022 được 2 tháng nhưng mình vẫn có cảm giác bị kẹt lại ở 2019. 2 năm dịch bệnh không làm được gì nên thấy trôi qua không đọng lại chút ký ức.