Ask @Hin_k92

Sort by:

LatestTop

Ngủ ngon

Khó ngủ thật
Nghĩ về khoảng thời gian 4 năm vừa rồi, mình thấy mình lãng phí nhiều thứ quá. Mình ước là có thể làm lại, nhắm mắt ngủ dậy là cậu sinh viên năm nhất, để làm nhiều thứ hơn, để không bỏ lỡ những thứ ấy....
Liked by: Thanh An Chu

mỗi lần quan sát mng xung quanh lại thấy mỗi ng đều có một cái gì đó rất riêng. tự dưng trong đầu hiện ra nhiều câu hỏi, mà đặc biệt nhất là câu "mình có muốn thử sống cuộc đời của họ kh?". nghe hơi cringe nhỉ?:))) chắc do tò mò nên nghĩ thế. vs cả quan sát từng ng thấy ai cũng có cái đẹp riêng😆

Ơ thật ấy chứ
Khi mình bước vào cuộc sống của người ta mới thấy có những thứ khá thú vị ấy, và cũng hiểu những thứ làm lên con người ấy
Nếu được tớ cũng muốn bước vào cuộc đời của ai đó....

People you may like

BooTheRapper’s Profile Photo MeisMaiz
also likes
anhthucv’s Profile Photo Cúnn
also likes
khakit123’s Profile Photo Dương Dương
also likes
duynamdeptrai’s Profile Photo Duy Nam
also likes
tramm05’s Profile Photo Piikaachuu
also likes
nam11039x’s Profile Photo N a m
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Nếu thời gian quay trở lại bạn muốn quay về năm bao nhiêu ??

Ngày hôm qua thôi :)))
Mình nghĩ là mình đã bỏ lỡ người ta rồi, cứ nghĩ về nó suốt thooii

xin chào, nếu cậu vô tình thấy ask này thì hẳn là chúng ta có duyên lắm. ig tớ là pluvioazure, cứ thoải mái điên rồ trong phần inbox với tớ nhé.

hehe công nhận có duyên thật, nhưng mình mới lock IG rồi :v

Lần đầu tiên thử đi làm, lúc làm chịu bao nhiêu cực cũng thấy bình thường. Về đến nhà ba hỏi "mệt không" lại bật khóc như mưa. "Thì ra cuộc sống không có gì là an nhàn cả, chỉ là do những vất vả ngoài kia ba mẹ đã thay bạn âm thầm gánh vác cả rồi"

<3

Hôm nay của cậu thế nào rồi, có ổn không

mình không ổn
thật sự mình không ổn
không ai bên cạnh để mình chia sẻ cả
tháng này xui xẻo thật đấy, hết hỏng xe rồi mất đồ, mất ví. Trong 1 ngày mà có hàng tá những thứ lặt vặt khó chịu xảy ra làm mình chẳng thể nào bình tĩnh nổi
Đã hơn 1 tuần chưa đi tập, chưa đi chơi bóng rồi. Mọi thứ cứ đổ ập lên đầu như này
Mình không còn đập đồ và chửi thề nhiều như trước rồi, vì mình biết cũng chẳng thay đổi được gì. Tất cả những thứ mình đang chịu là 1 phần của cuộc sống, là thứ đương nhiên phải xảy ra.
Mệt mỏi, đây không phải là cuộc sống mà mình mong muốn, mình cũng chẳng cố gắng nổi để vượt qua cái cảm xúc này
Chỉ mong có người ở bên, lắng nghe và cho mình 1 cái ôm, vậy là đủ rồi =))))

Nếu như mình quá nhớ một người, thì vũ trụ có mang nỗi nhớ của mình đến cho người đó không nhỉ?

Mình cũng không biết nữa, nếu người đó biết mình nhớ họ đến nhường nào thì tốt quá

Không chủ động thì sợ mất. Chủ động sợ mình đa tình. Vươn tay sợ mắc lỗi. Thu tay sợ bỏ lỡ. Quan tâm nhiều sợ làm phiền. Quan tâm ít sợ tiếc nuối Rốt cuộc mình nên làm gì? Bao nhiêu là đủ?

bỏ đi

tớ mong mọi người hãy yêu nhiều hơn, yêu hết mình mà đừng sợ mất đi “một mảnh gì đó” của bản thân. người lớn cũng cần yêu nhau mà. tại sao ai cũng một mình nhưng không chọn tình yêu?

Tớ sợ bị bỏ rơi

con ước có người bình thi thương con thật lòng

Tôi cũng ước
Tại sao nhỉ, cứ khi nào mình cố gắng trao tình yêu cho một người thì lại nhận về những điều tiêu cực thế này :(
Mình thật sự muốn yêu một ai đó lâu dài...

Khi con người ta nhìn nhận được hết các vấn đề một cách đúng đắn liệu có thể hàn gắn được trái tim của bản thân khi đã vỡ không?

Khi có tri thức thì con người ta sẽ hiểu ra nhiều thứ, bớt đau khổ đi và sẽ tìm cách vượt qua sớm thooiii

Next

Language: English