Quá nhiều luôn
Hỏi đúng chủ đề rồi đấy
Hồi đó năm lớp 8, chuyển từ Sài Gòn về nhà học, vừa tới trường thì eny hét lên.
Cái ra chơi, mấy bạn của eny kêu ra eny gặp, lơ ngơ đi ra tới lớp, mà hồi đồ trc lớp ẻm có cái cây to, bả ngồi đó, xong tới bả kêu nói nhỏ này, cái CHỤT một phát rồi bả chạy vào lớp luôn, còn mình như mất hồn. Đấy, nụ hôn đầu đời của tôi :)))))
iPhone 6s Rose Gold 128GB
Rixton
Đầy đủ gia đình :)
Mùa mưa, thích cái cảm giác rúc trong chăn ngủ
Thích mộc mạc hơn, trang điểm nhẹ là dc
Quá khứ, để làm những điều chưa làm.
Người cũ còn thương !
À có chứ, tại vì chỉ có đúng 1 người sống khốn nạn đốn mạt thôi nên coi là người dưng( thậm chí là kẻ thù, cơ mà Vũ dễ tha thứ lắm, nếu ng đó có nhã ý làm bạn) chứ còn lại là làm bạn hết. Bạn thân luôn mới chết ấy chứ . Do làm bạn 1 phần vì chẳng có gì mà ghét bỏ nhau nữa cả nhưng k thể tiếp tục đc nữa nên mới dừng lại ở mức tình bạn để mà chăm sóc quan tâm cho nhau thui. Vì cả 2 đã quá hiểu nhau nên không thể coi là người dưng được :)