Một người đã ct 3 năm rồi,lúc ct thì khoảng gần nữa năm sau ngta unf mình. Bây giờ họ add lại và bảo muốn xin lỗi vì những chuyện trước rồi hỏi thăm tình hình bây của mình,rốt cuộc như vậy là như nào? Cứ cảm thấy bản thân như trò đùa của người ta ấy...
Có ai học IBD ở NEU đã ra trường rồi không ạ? Có thể cho mình biết tương lai sau khi tốt nghiệp như nào không ạ :((( Chương trình học thì nặng, deadline dồn dập mà kiếm điểm cao cũng khó quá, mình sợ có tốt nghiệp được cũng không làm được gì mất :(((
các b giúp mình với, đb là các b nữ , chả là mình định lquen với một bạn nữ do lâu r chưa yêu nên kbiet mở lời ntn cho hợp lý cũng như khiến đôi phương hứng thú, mình định rep str mà kbiet phải nói tnao cho phải ( ko ngôn tình) theo mấy b nữ thì các b thấy mở lời ntn khiến các b thấy thú vị ???
Tình yêu đích thực chính là bao dung, tha thứ cho những lỗi lầm ngốc nghếch của đối phương. Chẳng hạn như người yêu của tôi, khi chuyển tiền cho tôi, anh ấy không cẩn thận viết thêm vài con số 0, tôi cũng vẫn cảm thấy anh ấy thật dễ thương. Liệu có ai bao dung được như tôi ko nè ?
Mình đang rơi vào trường hợp khá khó xử. M.n đang gán ghép mình với 1 anh đồng nghiệp cùng cty, kiểu gán ghép lộ liễu luôn ấy. Thực sự mình chỉ coi anh í là đồng nghiệp bình thường thôi chứ không có ý tiến xa hơn. Nhưng mình k biết nên từ chối ntn để tránh mất lòng m.n nữa TT_TT