Em từng nói là em sẽ không có quá nhiều thời gian để quan tâm tới mọi người. Em biết những lí do em đưa ra đều vô nghĩa. Nhưng không có nghĩa là em không trân trọng các mối quan hệ được tính bằng năm, dù là online hay ngoài đời thực. Và trở lại, thì em vẫn tìm mọi người. Cho dù em biết thời gian trôi qua thì chẳng ai còn như lúc đầu. Em không hy vọng giữ chân ai ở lại hết, rời đi hay ở lại là do mọi người. Còn em thì vẫn ở đây.
Em quen biết anh và mọi người từ khi em còn là con bé 19-20 tuổi. Anh nói xem, 5-6 năm qua đi, liệu không trân trọng, em có tiếp tục giữ liên lạc với mọi người không?
Còn, nếu anh cảm thấy bất công với Thảo, thì em cũng chẳng còn cách nào. Ai rồi cũng trưởng thành, sẽ định hình tính cách và quan điểm sống khác nhau. Thảo coi em là một người chị thân thiết, em cũng từng coi em ấy là đứa em gái nhỏ. Nhưng chỉ dừng lại vậy thôi. Lâu dần không còn liên hệ, tình cảm cũng sẽ nhạt nhòa. Còn tại sao mối quan hệ của em và Thảo xa cách hơn, em nghĩ anh biết lí do mà?
Em đã từng rất trân trọng từng sự yêu quý mà mọi người dành cho em. Và em dám chắc sự chân thành của em không hề thua kém mọi người. Nên đừng nói như thể em là một đứa bội bạc như vậy Ngôn Hy ạ. Anh có thể trách em vì em vô tâm. Em chấp nhận.
View more