Chun ơi chị thích anh lâu vậy có khi nào có hoặc đôi chút mệt mỏi muốn từ bỏ anh không. Và khi ấy chị làm gì để không từ bỏ anh hả chị
Có đấy, một hai lần gì đấy. Thành thực mà nói trước đây cũng từng là fan gơ, theo đuổi nhóm nhạc Hàn, nhưng thích lắm cũng chỉ ở mức ngồi xem video, đọc tin tức... kiểu vậy thôi, support âm thầm, thậm chí lười đến độ lười like, lười bình luận =))) Nhưng mà chả hiểu sao đến ông Khải thì lại thành ra cuồng nhiệt thế vậy.
Một hai lần mệt mỏi muốn dừng lại đấy đều không phải là vì Khải, mà vì một vài chuyện trong fandom. Những lúc ấy cũng có suy nghĩ không tiếp tục làm sub, không tiếp tục trans tin tức... quay lại với con đường âm thầm trước kia, vì cảm thấy trước kia gần chục năm mình làm fan gơn rất vui vẻ.
Nhưng rồi nghĩ nghĩ một thời gian thì lại thấy thương Khải. Bây giờ thì còn đỡ chứ trước kia fan only ở bên Việt Nam này ít lắm, cái thời mà nói yêu mình Khải ở bên này như kiểu mắc phải trọng tội, làm video cut thì kiểu gì cũng có đứa vào dạy cách làm thánh nữ, gọi anh là người yêu cũng có đứa xỉa xói ... Kiểu thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa cái dòng đời. Đang ở weibo bao nhiêu chiến hữu, tự nhiên về lại fandom bên này thấy mình như tội đồ =))) Cũng có lúc chán, nhưng lại nghĩ nếu mình dừng lại, thì cái kiểu suy nghĩ của fan đoàn, fan ship nó càng mạnh mẽ, xong nghĩ lại thương Khải, ai cũng dần bỏ đi kiểu đấy thì chẳng biết còn ai chịu ở lại.
Nói chung là sau nhiều chuyện thì tự bản thân tìm cách cân bằng lại.
Mình thì luôn nghĩ là, nếu đã yêu thì sẽ yêu thật lòng hết mức có thể. Và Khải là người rất xứng đáng để mình dành tình cảm cho. Mình muốn là khi mình còn chưa vướng bận quá nhiều cuộc sống cá nhân thì mình vẫn có thể bằng cách nào đó support cho Khải.
Bây giờ thì nhiều only ở Việt Nam hơn rồi, nhiều người biết và hiểu hơn về Khải, các bạn cũng bắt đầu làm các hoạt động support có ý nghĩa rồi. Và nhìn lại chặng đường này mình vẫn thấy rất vui rất hạnh phúc.
Nói chung là vì anh quá tuyệt vời nên không thể từ bỏ được huhu
Một hai lần mệt mỏi muốn dừng lại đấy đều không phải là vì Khải, mà vì một vài chuyện trong fandom. Những lúc ấy cũng có suy nghĩ không tiếp tục làm sub, không tiếp tục trans tin tức... quay lại với con đường âm thầm trước kia, vì cảm thấy trước kia gần chục năm mình làm fan gơn rất vui vẻ.
Nhưng rồi nghĩ nghĩ một thời gian thì lại thấy thương Khải. Bây giờ thì còn đỡ chứ trước kia fan only ở bên Việt Nam này ít lắm, cái thời mà nói yêu mình Khải ở bên này như kiểu mắc phải trọng tội, làm video cut thì kiểu gì cũng có đứa vào dạy cách làm thánh nữ, gọi anh là người yêu cũng có đứa xỉa xói ... Kiểu thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa cái dòng đời. Đang ở weibo bao nhiêu chiến hữu, tự nhiên về lại fandom bên này thấy mình như tội đồ =))) Cũng có lúc chán, nhưng lại nghĩ nếu mình dừng lại, thì cái kiểu suy nghĩ của fan đoàn, fan ship nó càng mạnh mẽ, xong nghĩ lại thương Khải, ai cũng dần bỏ đi kiểu đấy thì chẳng biết còn ai chịu ở lại.
Nói chung là sau nhiều chuyện thì tự bản thân tìm cách cân bằng lại.
Mình thì luôn nghĩ là, nếu đã yêu thì sẽ yêu thật lòng hết mức có thể. Và Khải là người rất xứng đáng để mình dành tình cảm cho. Mình muốn là khi mình còn chưa vướng bận quá nhiều cuộc sống cá nhân thì mình vẫn có thể bằng cách nào đó support cho Khải.
Bây giờ thì nhiều only ở Việt Nam hơn rồi, nhiều người biết và hiểu hơn về Khải, các bạn cũng bắt đầu làm các hoạt động support có ý nghĩa rồi. Và nhìn lại chặng đường này mình vẫn thấy rất vui rất hạnh phúc.
Nói chung là vì anh quá tuyệt vời nên không thể từ bỏ được huhu