@KhanHuan

Adésilisa

❤️ Likes
show all
stars_sea’s Profile Photo HoangYens’s Profile Photo Vy1018’s Profile Photo blackhaze9’s Profile Photo Giaihn’s Profile Photo TieuTieu17’s Profile Photo likecheo_dm’s Profile Photo bonvuhg’s Profile Photo anruki’s Profile Photo

Latest answers from Adésilisa

second time

Đây, từng là nơi mình gửi gắm kỉ niệm, những dòng suy nghĩ thuở xưa. Đây, từng là như một quyển nhật kí điện tử, nơi mình gặp gỡ những con người "ảo". Đây, từng là nơi mình có kí ức vui vẻ và khoảng thời gian hạnh phúc.
Khi quay lại, mình nhìn thấy những câu trả lời từ 2 3 năm trước, mình bật cười trước sự ngây ngô, có phần khinh bỉ sự thiếu trưởng thành, nhưng rồi mình nghĩ, tầm vài chục năm sau khi mình thấy câu trả lời này, mình lại tiếp tục khinh bỉ bản thân hiện tại.
Đã lâu lắm rồi mình không vào, vì khi ta lớn, ta có nhiều mối bận tâm hơn. Và trên hết, ta quên đi thứ bên ta ban đầu mà chạy đi theo thứ gì đó hào nhoáng mà ta vĩnh viễn không thuộc về.
Thật ra mình cũng chả biết nói gì, cũng chả biết còn ai nhớ mình không, vì bao nhiêu năm trôi qua, mình tự nghĩ thầm mình đôi lúc đã không còn là "mình", thời gian vội vã không bao giờ có thể quay lại, cũng vội vã cuốn theo mình của thuở ban đầu, nên mình nghĩ mình sẽ rất vui, và hạnh phúc đến lạ kỳ khi ai đó nhớ đến mình, để nhắc mình từng tồn tại nơi đây.
Những đoạn này thật ra chả có gì ăn khớp với nhau cả, chúc mọi người đều khỏe mạnh và có hạnh phúc thuộc về riêng mình

View more

second time

14.11.19 Viết cho nhau một mẫu chuyện nhé...!

nguyenngoc312’s Profile PhotoCỏ
10.12.2019 reply 14.11.2019...
xin lỗi, tuần này tớ thi nên rất bận nhưng tớ mong những điều nho nhỏ, giản dị nhưng đầy ấm áp sẽ làm cậu trở nên vui vẻ hơn, một chút cũng được.
Để xem nào, trời đang trở lạnh rồi, đeo bao tay vào, mặc một chiếc áo nâu ấm áp và thêm một lớp áo khoác nỉ bông dày dặn. Chạy trên chiếc cúp 50 vòng vòng thành phố, ghé sang những con đường người mình thích đi qua hay đang chạy bỗng bất chợt ngó nhìn những quán cà phê xem my sweetheart out there? Pha một cốc cà phê nóng ( hay bất cứ thứ gì khác, miễn là cậu thích ), nhảy lên giường và chui vào trong chăn ấm, bật máy tính lên xem Frozen 2 với hộp khăn giấy kế bên vì không kìm được nước mắt trước tình cảm thiêng liêng của Anna và Else hay thương thay số phận nghèo nàn không có tiền phải đi xem chui. Nhưng dù sao đi nữa, lạnh thế này mà được nằm xem phim vẫn thích hơn hơi thở máy lạnh phà ra. Yên tĩnh và một mình tận hưởng nhiều khi thật tốt, sống chậm lại để yêu bản thân nhiều hơn thật tốt, làm những điều mình muốn không e dè trước ánh nhìn của người khác cũng thật tốt. Có lẽ lúc đó, là khoảnh khắc tận hưởng trong một giây thôi, nhưng lại có thể buông bỏ được bao cực nhọc của một ngày cố gắng thật nhiều và cũng là phần thưởng cực kì xứng đáng cho bản thân. Một bản nhạc Feliz Navidad hòa mình vào không khí giáng sinh làm bản thân cảm thấy hứng khởi hơn. Quên nữa, rảnh rỗi phải vào instagram xem người ta có đăng bài gì không để quan tâm nhiều hơn.
Vậy đó, có thể coi mình đang thuật lại, hoặc kể cậu nghe cũng được, nhưng nó làm mình vui và hạnh phúc. Dù sao đi nữa, nếu cậu chưa thi, hãy cố gắng hết sức mình để bản thân không hối hận và nếu thi rồi, mong kết quả đem lại sẽ xứng đáng với những nỗ lực cậu bỏ ra. Chúc cậu một mùa giáng sinh an lành!
thân.

View more

141119
Viết cho nhau một mẫu chuyện nhé

alu mọi ngừi iu của tui

KhanHuan’s Profile PhotoAdésilisa
sin chào bao tháng ngày hong gặp vì bận rộn mát xi mùm thế nhưng tui trở lại rồi nèeeee. ban đầu là tui xóa app để ôn ts nhưng ôn xong rồi bú lắk nhiều quá nên quên mẹ việc tải lại app =))))) nhưng mà tui rất rất là nhớ mọi người đó nên ai nhớ tui xin say hello lại nhaaaaaaa.
àaaaaa thông báo cho mụt tin dzui nè là quá trình tui ôn ts đại thành công hoho. tui đã đậu nv1 là trường chuyên ? với điểm số là 42.75 nha nha nha nên ai cà khịa là pắn ák ?
còn nựa dạo gần đây tui bị mê âm dương sư cực mạnh huhu nên bỏ bê nhiều việc lắmmmmm =))))) còn ume bjyz nữa ụ á mới có mụt vài tuần tiêu triệu bạc cho mấy ẻm :(((((
alu mọi ngừi iu của tui

Tôi đang cảm giác stress vl ra cậu ạ.Thật sự,thật sự...!

nguyenngoc312’s Profile PhotoCỏ
Thật ngại vì bây giờ tôi mới thấy, đã 14 ngày rồi, cậu cảm thấy thế nào?
Cảm giác stress... rất rất nhiều người đều bị, họ stress theo cách khác nhau, nhưng cũng chính họ tự giải tỏa nỗi stress theo các cách không hề giống nhau tí nào, phải không? Đầu tiên cậu nên tự hỏi, sự căng thẳng ấy bắt đầu từ đâu, khi ta thấy nguyên nhân ắt sẽ có biện pháp khắc phục, bẻ phăng đi cái rễ của nó.
Bản thân tôi cũng bị stress, hằng ngày, hằng giờ, đều là do con người gây áp lực lên nhau hay cớ do ta tự suy nghĩ viển vông để sự căng thẳng theo ta mãi? Haha được rồi quay lại vấn để nào, tôi không thấy khuyên cậu nên làm gì đó một cách cụ thể vì tôi không biết rõ nguyên nhân, cũng chưa chắc cậu ngoan ngoãn nghe theo, mặc con tim kiên quyết ngồi đó thẫn thờ buồn bã qua ngày.
Mỗi lúc tôi buồn, tôi đi nghe vài bản nhạc của kim taehyung-người tôi thương, đọc vài câu chuyện lịch sử về các nước trên thế giới, lên đâu đó lướt những món đồ xinh xẻo dễ thương để rồi khóc vì căn bệnh viêm màng túi TvT, những người vĩ đại trong giới triết học, vật lí học,... đu zaiiiii nữa nè nha, tôi là một người dễ bị căng thẳng nhưng biết nên cần làm gì để vui lên và mang đến niềm vui cho bản thân, cho mọi người xung quanh đó. Vì thế thay vì cậu ngồi đó ủ rũ, hãy tìm những việc mình thích, học cách yêu thương bản thân và mọi người xung quanh, nếu tốt hơn thì hãy tìm ai đó cậu THẬT SỰ tin tưởng để tâm sự. Còn với tôi, chỉ cần có kim taehyung là đủ...

View more

Tôi đang cảm giác stress vl ra cậu ạThật sựthật sự

TÔI CÓ MỘT NGƯỜI CHỊ CHUYÊN ĂN CẮP VẶT

KhanHuan’s Profile PhotoAdésilisa
Người ta luôn nói, có chị em bên cạnh là điều quí giá của cuộc đời ta, không cô đơn, lạc lõng; có một người chị gái sinh năm một cùng mình lại là một điều cực kì may mắn; nhưng mấy ai biết, tôi cùng chị không nói chuyện được 4 năm rồi.
Tôi nhớ như in vào lần đầu tiên lớp 5, chị đã lấy đi một vài sticker mà tôi nhịn ăn sáng để mua, đối với tôi lúc đó, điều đấy thật đáng giận, tôi nghĩ tại sao chị không xin chơi cùng tôi mà lại lấy cắp đi. Sau lần đó, chị lấy đi những thứ khác nào là bút viết.
Lớn lên một chút, tôi lớp 7, chị tôi lớp 8, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau, mâu thuẫn là do tiền tôi để dành cả trăm ngàn bị chị lấy mất, tập tôi học bài bị chị xé đi, và ngay cả những món đồ đáng yêu lặt vặt mà ai cũng mua được, thì người thân tôi mang tên CHỊ HAI lấy trộm đi những món đó rồi bảo là bạn tặng.
Sau này, lớp 9, tôi không còn thấy gì nữa, tôi cứ nghĩ chị đã thay đổi tính tình đi và tôi mừng vì chuyện đó. Nhưng một ngày tôi ở trong phòng thấy được, người chị ấy của tôi đang lấy brush paint của tôi, chúng hoàn toàn không rẻ đâu, đồ ngoại quốc nên lên đến cả gần trăm ngàn chỉ có hai cây. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, phải chăng số tiền tôi mất là do chị lấy? Suốt quãng thời gian lớp 9, do tôi quá bận rộn, nên hoàn toàn không ăn sáng, vứt tiền đâu đó, và sau những ngày đó, đếm lại tôi thấy số tiền ít đi, tôi thầm nhủ có lẽ do tôi quá đa nghi mà thôi, có chăng cũng chỉ là tôi xài mà không biết, nhưng không, tận bây giờ tôi mới thật sự hiểu nguyên do. Hài hước làm sau khi có kẻ trộm là chính người thân mình trong nhà.
Tôi là một fangirl, vì thế hằng năm tôi mua đủ thứ và tiền thì không đủ nên với tôi chục ngàn cũng thật sự quí. Ấy mà người thân máu mủ lại lấy đi cả trăm ngàn, con số lên đến triệu cho từng 4 năm qua. Tôi thật sự rất buồn, chỉ mong goods tôi đu trai không bị chị lấy vì chúng là hàng offical nên rắt đắt :((((((
Thế nên tùy trường hợp mà nói có anh/chị/em là sướng, tôi cũng muốn sướng như họ, có người chị che chở, mua đồ cho tôi chứ không phải lấy đồ tôi. Có một người chị chỉ dạy tôi, chứ không phải không bằng người ta rồi nói xấu. Có người chị luôn bên tôi như người bạn :((((((((

View more

"Tôi nhớ anh,người chẳng nhớ tôi"

Tôi hiện giờ giờ thì lại không nhớ ai cả, không vô tư không trầm lắng và không deep không quan tâm. Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức mình, vào ngôi trường mình muốn, đào tạo du học, và cuối cùng là kiếm tiền làm nữ cường đu trái. Tại sao cậu không cố gắng làm gì đó cho chính bản thân mình nhỉ? Làm và tận hưởng niềm vui ,kiếm gì đó mình thích, hoặc là chôn cảm xúc học tập kiếm tiền, đời người đâu dài đâu cậu nhỉ!?
Tôi nhớ anhngười chẳng nhớ tôi

Màu xanh thuộc về cậu, tiểu bảo bảo, tại sao lại không thử một chút màu hồng nhẹ nhỉ? Sẽ tốt?

Eoooo ai mà ask tớ dễ thương thế cơ. Yêu bạn hỏi ấy huhu, tớ cũng nghĩ rằng mình hợp với màu xanh

Em là học sinh mới lớp 7 lên 8 nhưng không học hè Hóa ạ . Chị có thể chỉ cho em Hóa vài bài đầu được không ?

mintbacha99999’s Profile PhotoNhật Đoan
Thật ra chị học theo dạng bài tập và cơ bản nên không theo chương trình trong sách. Theo chị nhớ vài bài đầu là nguyên_phân tử. Em cần lật bảng nguyên tố ra học tất cả hóa trị vì đó là điều bắt buộc. Sau đó là các dạng bài tập về nguyên tử, phân tử rồi đến công thức hóa học, rất rất rất nhiều dạng. Nếu em không hiểu cứ ask chị sẽ add friend em, rồi hỏi chị tiện hơn. Tối an em nhé!
Em là học sinh mới lớp 7 lên 8 nhưng không học hè Hóa ạ  Chị có thể chỉ cho em

Nếu một cô gái tỏ tình với cậu cậu sẽ nghĩ cô ấy là người ntn??

Khá là đáng yêu nhỉ

Tâm trạng bây h của cậu, tớ rất hiểu. Trường hợp cậu gặp phải cũng từng giống tớ như tớ là gặp trong môn Họa. Cả lớp đều phao trừ tớ và thế là chúng nó đều trên 5đ, còn tớ 3đ trọn vẹn :)))

15' à? Hay thi? Theo tớ thì kt có thể không quan trọng nhưng mà thi thì phải tự lực mà làm. Cười ha hả thì thừa nhận chép phao tớ không nói, còn những thành phần hamlone lật tập mà cứ như công sức chúng nó học thì auto kém sang =)) Đã không học giỏi, lật tập nói mẹ ra đi còn bài đặt hơn mình thì bố khinh ra mặt ấy cậu ahihi. Mĩ Thuật kiểm lí thuyết thì thật poor cho cậu...

Language: English