thoughts on your founders :)
My English sucks af so I'm gonna give thoughts in Vietnamese okay? =)))
1. Ngô Thị Thúy Hằng : =))) Sự thực là hôm đầu em sợ Hằng vcđ…Kiểu trước khi phỏng vấn ở trong phòng chờ đã hồi hộp lắm rồi,lần đầu tiên đi pvan đ ai chả hồi hộp…Đã thế Ngọc Phạm còn bước vào: “Chị phỏng vấn QLC hnay đáng sợ lắm” lại càng rén.. =)))) Xong vào phòng bị quay cho như chong chóng ^^ =))) May mà còn chưa có mấy câu quan hệ tình dục với dê các thứ :v )) Thế là trả lời max linh tinh =))) May mà vẫn giữ đc cái mặt ngu ngu hay cười :vv Tại “không cười thì khóc à?” – Hằng said… Lúc về kiểu nghĩ rằng trả lời như thế này bị loại chắc cmnr, xong chs lại đc vào =)))) “mặt hiền hiền giải trí tuyển về cho các em bắt nạt”- your reason ^^ =)))))) sau hôm pvan đã rén rồi :v đến hôm đầu đi họp thấy Hằng cũng thân thiện và có nét gì đó giống chị giảng viên teamwork của em hồi trước nên khá quý ) Xong độp phát vào mặt gáo nước lạnh…bị dọa cho vì ko cmt vào post trên group… =))) Bị 2 hôm đầu dọa thế thôi :vv Còn mấy hôm sau Hằng đáng yêu vui tính vl :))) Trừ hôm bị đuổi ra ngoài vì tội nói nhiều thì ko sợ lắm tại quen rồi :v =))) Nói chung là tại Hằng không hay ngọt ngào yêu thương và chắc ko thích nghe ngọt ngào yêu thương nên là nói thế thôi :v Chốt : responsible, funny and mean as fuck.
2. Nguyễn Thị Quỳnh Anh : Quanh không pvan em :vv nên đến hôm đầu của BOB em mới biết Quanh là ai =)))))) xong đến hôm đầu chs toàn sai Kiên…Trong khi Kiên làm rõ nhiều việc vẫn kêu Kiên lười…trong khi Hưng Trần đ làm gì…Xong trưa bắt Kiên đi mua cơm…May mà Kiên còn đi ^^ chọn max nhiều thức ăn cho team chứ vào tay Nhật Linh với Quanh chắc chết đói :vvv Thế mà chưa đc nghe 1 lời cảm ơn nào ngoại trừ cốc trà đá chát vl ^^ =))) Xong đến buổi thứ 4 của BOB lại thêm 1 lần nữa đi mua cơm =))) lần này sướng hơn,ra Big C max hịn xong đc khao kem KFC :vvv lại còn hôi đc của các bé mấy cái sữa chua nữa chứ =))) Bù lại cho công chạy bộ từ Big C về đến chỗ tập bóng chày :vv Thế là nhờ vụ mua cơm mà quen với chơi với Quanh nhiều hơn =)))) Thấy Quanh cũng vui tính ) max bựa… mỗi tội chọn đồ ăn như dở hơi =)))) Ăn vào chả no gì cả ^^ mỗi đồ Kiên chọn là ăn vừa no vừa ngon thôi ^^ Xong về lại còn xấu tính đào hết mộ em lên ^^ để mọi người cũng nhảy vào đào ^^ Chưa xử đâu đấy ^^ cứ sống thế đi ^^ trả cho cái thoughts dài thế này nên cảm thấy biết ơn nha Quanh ^^ =))))))))
P/s: Đáng nhẽ ra em viết dài hơn nhưng đm tại đang viết dài dở gần xong thì nó sập cmn nguồn đm đ nhớ lúc trước viết gì nữa nên thế này thôi. Chốt lại là em yêu 2 người =))) Không lo bọn trong BOB yêu nhau hết rồi 2 người đ có ai yêu nhé tại luôn có Kiên yêu 2 chị :v Cảm ơn vì đã lập ra BOB =))) Yêu.
1. Ngô Thị Thúy Hằng : =))) Sự thực là hôm đầu em sợ Hằng vcđ…Kiểu trước khi phỏng vấn ở trong phòng chờ đã hồi hộp lắm rồi,lần đầu tiên đi pvan đ ai chả hồi hộp…Đã thế Ngọc Phạm còn bước vào: “Chị phỏng vấn QLC hnay đáng sợ lắm” lại càng rén.. =)))) Xong vào phòng bị quay cho như chong chóng ^^ =))) May mà còn chưa có mấy câu quan hệ tình dục với dê các thứ :v )) Thế là trả lời max linh tinh =))) May mà vẫn giữ đc cái mặt ngu ngu hay cười :vv Tại “không cười thì khóc à?” – Hằng said… Lúc về kiểu nghĩ rằng trả lời như thế này bị loại chắc cmnr, xong chs lại đc vào =)))) “mặt hiền hiền giải trí tuyển về cho các em bắt nạt”- your reason ^^ =)))))) sau hôm pvan đã rén rồi :v đến hôm đầu đi họp thấy Hằng cũng thân thiện và có nét gì đó giống chị giảng viên teamwork của em hồi trước nên khá quý ) Xong độp phát vào mặt gáo nước lạnh…bị dọa cho vì ko cmt vào post trên group… =))) Bị 2 hôm đầu dọa thế thôi :vv Còn mấy hôm sau Hằng đáng yêu vui tính vl :))) Trừ hôm bị đuổi ra ngoài vì tội nói nhiều thì ko sợ lắm tại quen rồi :v =))) Nói chung là tại Hằng không hay ngọt ngào yêu thương và chắc ko thích nghe ngọt ngào yêu thương nên là nói thế thôi :v Chốt : responsible, funny and mean as fuck.
2. Nguyễn Thị Quỳnh Anh : Quanh không pvan em :vv nên đến hôm đầu của BOB em mới biết Quanh là ai =)))))) xong đến hôm đầu chs toàn sai Kiên…Trong khi Kiên làm rõ nhiều việc vẫn kêu Kiên lười…trong khi Hưng Trần đ làm gì…Xong trưa bắt Kiên đi mua cơm…May mà Kiên còn đi ^^ chọn max nhiều thức ăn cho team chứ vào tay Nhật Linh với Quanh chắc chết đói :vvv Thế mà chưa đc nghe 1 lời cảm ơn nào ngoại trừ cốc trà đá chát vl ^^ =))) Xong đến buổi thứ 4 của BOB lại thêm 1 lần nữa đi mua cơm =))) lần này sướng hơn,ra Big C max hịn xong đc khao kem KFC :vvv lại còn hôi đc của các bé mấy cái sữa chua nữa chứ =))) Bù lại cho công chạy bộ từ Big C về đến chỗ tập bóng chày :vv Thế là nhờ vụ mua cơm mà quen với chơi với Quanh nhiều hơn =)))) Thấy Quanh cũng vui tính ) max bựa… mỗi tội chọn đồ ăn như dở hơi =)))) Ăn vào chả no gì cả ^^ mỗi đồ Kiên chọn là ăn vừa no vừa ngon thôi ^^ Xong về lại còn xấu tính đào hết mộ em lên ^^ để mọi người cũng nhảy vào đào ^^ Chưa xử đâu đấy ^^ cứ sống thế đi ^^ trả cho cái thoughts dài thế này nên cảm thấy biết ơn nha Quanh ^^ =))))))))
P/s: Đáng nhẽ ra em viết dài hơn nhưng đm tại đang viết dài dở gần xong thì nó sập cmn nguồn đm đ nhớ lúc trước viết gì nữa nên thế này thôi. Chốt lại là em yêu 2 người =))) Không lo bọn trong BOB yêu nhau hết rồi 2 người đ có ai yêu nhé tại luôn có Kiên yêu 2 chị :v Cảm ơn vì đã lập ra BOB =))) Yêu.
Liked by:
Potaytay
Hoàng Ngân Hà
Mỹ Hạnhh
unicornxx