@Kimchi166

Cheese

Ask @Kimchi166

Sort by:

LatestTop

" một mình vẫn ổn " là đúng hay sai ?

Đúng, nếu bạn biết yêu thương chính bản thân mình. Vì khi đó bạn thấy thời gian dành cho mình còn chả đủ chứ nói gì đến việc nhận thấy cô đơn.

Chúng mình chia tay rồi :( Làm thế nào để tớ có thể vượt qua quãng thời gian này đây

Thời gian đầu sẽ rất khó khăn, đôi lúc còn muốn uống thật say để gọi điện cho người đó đòi quay lại. Nhưng mà 2-3 tháng thôi là có thể nguôi ngoai đi rồi nè. Bạn có thể gặp gỡ bạn bè, trò chuyện với bạn bè nhiều hơn hoặc đi thăm thú mấy bảo tàng hoặc triển lãm, hoặc đơn giản là tập trung vào bản thân nhiều hơn. Hãy khiến đầu óc của bạn bận rộn lên, như vậy bạn sẽ bớt suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ đã rạn nứt đó... Lâu dần sẽ quen thôi~

Lòng người khó đoán , lòng người khó đoán

Đúng rồi, nhất là với những người cả tin. Nghe người ta nói ngon nói ngọt là tin ngay, cứ ngỡ chân mệnh thiên tử, rồi thế quái nào lại thành tay bịp lừa tiền. Giờ chỉ biết coi mình xui chứ chả làm cách nào để đòi lại tiền được cả 🥲

People you may like

Khongnao’s Profile Photo Viper
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Có người được sinh ra đã ở vạch đích, họ thật là có phúc. Tôi thực sự rất ghen tị với họ. Còn tôi, lúc nào cũng phải gồng mình và chiến đấu với những gì tôi muốn có. Thật khổ sở, nhưng vẫn phải cố ép bản thân mình thôi. Cố gắng lên nhé 💪

Ừ thấy người khác hơn mình, may mắn hơn mình, mình cũng thấy ghen tị. Mình lúc nào cũng đặt câu hỏi: tại sao mọi thứ chả dịu dàng với mình vậy? Tại sao người ta có thể đạt được cái mình mơ ước có được dễ dàng như vậy? Nhưng mà suy cho cùng cũng là cách nghĩ mà thôi, tất cả chúng ta đều có vấn đề của riêng mình, chả có ai dễ dàng hơn trong việc gì cả. Vấn đề của người không ở vạch đích là tiền bạc, cuộc sống,... còn vấn đề của người ở vạch đích sẽ là thứ khác, chẳng hạn là tình cảm, là cân bằng cuộc sống,... Có người bảo với mình rằng, trước khi sinh ra chúng ta có quyền lựa chọn sống trong gia đình thế nào, cái chết ra sao... nên là nếu đã là chúng ta lựa chọn thì chắc chắn có điều gì đó cần chúng ta phải làm và có bài học nào đó cần phải hoàn thành 🌝🌝🌝

Tớ phải làm gì đây🙁

Làm gì cũng được nhưng đừng làm thinh và nghĩ linh tinh :v

sẽ có người tốt với bạn, nhưng cũng sẽ có người chỉ tốt với mình bạn. 😝

yennhi2612’s Profile PhotoNhi
Cũng sẽ có người xấu, và cư xử xấu với tất cả mọi người

Lis và read của t toàn mức 6.5, làm thế nào đây 🥲 45 ngày nữa thi ielts

Vẫn còn hơn 1 tháng nữa, cố gắng dốc hết sức sẽ được thôi. Mình chưa thấy ai quyết tâm thực sự mà thất bại cả ☺️

GÓC CÂU HỎI HƠI LÚ: A và B là bạn thân, A quen C 2 tháng rồi ct, 9 tháng sau C quen B, B và C yêu nhau gần 4 năm rồi ct. Sau 5 năm C và B ct thì A với C lại quay lại với nhau. Hỏi: A yêu nyc của bạn thân hay B yêu nyc của bạn thân?

B yêu nyc của bạn thân vì kể từ lúc B yêu C thì A và B chính thức không là bạn thân nữa :)))

Làm sao để healing bản thân zậy

Tập thiền, đốt nến thơm hoặc chỉ đơn giản là làm điều mình thích (tích cực) là được rồi ☺️

Mình thường hay nghe nói về từ “Nam tiến”, vậy có ai đã rời Saigon để đến Hanoi chưa? Vì sao các cậu lại chọn như thế và hiện tại các cậu cảm thấy Hanoi như thế nào?

Vẫn có người Bắc tiến nhưng con số đó không nhiều. Thực sự thì trong nam có nhiều cơ hội hơn, mọi thứ cũng cởi mở hơn ngoài Hanoi. Riêng mình thì thấy Hanoi cũng không phải xấu nhưng mà khi đã quen với một cái gì đó, mình muốn khám phá thêm những nơi mới lạ.

Tụi mình quen nhau dc hơn 1 năm, cả 2 dự định năm sau cưới. Đang rất vui vẻ nhưng mình thấy mình k xứng với a ấy....😔

Ủa đã yêu nhau những một năm rồi mà lại bảo không xứng là sao. Nếu đã ở bên nhau được thì chắc chắn bạn và họ có cùng tần số với nhau rồi, có thể về vật chất tài chính không bằng nhưng nội tâm bạn phong phú, bạn ở bên người ta khi người ta cần người bên cạnh nhất hoặc ngược lại. Thế là được rồi mà, đã yêu nhau thì không có xứng hay là không xứng, chỉ có là người có nguyện cùng ta đi hết chặng đường còn lại hay không thôi ^^

Cách để quên đi một người là gì

vophiduong4049152’s Profile PhotoNguyễn Đỗ Nhật Quang
Giờ thì chưa quên được đâu nhưng sau 2-3 tháng bạn sẽ nguôi ngoai đi được phần nào. Căn bản vẫn là làm thật nhiều đừng để đầu óc rảnh rang quá rồi nghĩ linh tinh là được.

Mần sao để biết bạn bè đặt câu hỏi cá nhân cho mình dị mn?

Ấn mục thứ 4 ❓personal nhé

Cậu đã từng sống thuận theo tự nhiên chưa ? kiểu như thấy đói thì phải ăn

Thế thì lúc nào mình cũng sống thuận theo tự nhiên ròi :)))

Người đó nói thích mình, nhưng lại không thể làm bạn trai của mình. Lúc ôm mình thì cũng ôm rất chặt và chân thành. Bạn này đi du lịch nên hay di chuyển. Vậy là bạn này trap mình r đúng hem :]] chứ ai đời thích mình là lại nói thế :]] hay thời buổi này yêu đương là như v ạ. mình thật sự rất buồn

Hmm, vậy là bạn đã được gặp một red flag chính hiệu rồi. Dứt được càng sớm càng tốt nha

Liệu cung hoàng đạo có tính nam và tính nữ không nhỉ. Không hiểu sao tui là nữ mà tui cứ cảm giác cung mặt trăng (Libra) của tui là he mà không phải she nhỉ?

Có nha bạn, tất cả chúng ta đều có tính nam và tính nữ, tuỳ thuộc vào năng lượng của mỗi người mà biểu hiện ra tính nam hay nữ nhiều hơn mà thôi ☺️

Các bạn làm gì khi bị overthinking?

Hãy vận động để tạo ra dopamine - hoocmon này sẽ khiến chúng ta vui vẻ hơn, đây là một người bạn của mình nói vậy. Còn mình thì thường ra ngoài lang thang, rồi ăn một món ăn ngon để mặc cho những suy nghĩ ấy chảy trong đầu. Mình không định hướng nó, không bắt nó phải tích cực lên, nghĩ nhiều xong đến lúc bí lối là dẹp nó sang một bên luôn :)))

Một ngày sinh nhật trôi qua thật nhạt nhẽo🥺

Happy birthday 🎂🎂🎂
Mình thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, rất thích hợp ra ngoài. Nếu thấy chán quá, bạn có thể lái xe vòng vòng, ngắm phố phường và cảm nhận mọi thứ xung quanh đang diễn ra cũng rất thú vị. Hoặc mua một món quà gì đó cho bản thân, cho người thân =)). Chúc bạn tuổi mới luôn mạnh mẽ và yêu thương bản thân thật nhiều.

Nếu chúng ta xa nhau thật thì sao? Chúng ta sẽ xa nhau thật à? Đừng xa nhau có được không anh? Nếu có khoảng cách là chúng ta sẽ xa nhau thật đấy! Anh muốn như vậy sao!? Lam on đó,... có thể quay lại khongg

Mình nghĩ cái gì cũng có duyên phận, nếu chúng ta được định sẵn là của nhau thì dù đi đến đâu thì cũng sẽ tìm thấy nhau. Còn đã không phải là của mình thì dù níu thế nào đi nữa cũng chẳng phải là của mình. Kiếp này gặp nhau chỉ đơn giản là trả nghiệp mà thôi. Nghĩ như vậy sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, và thực sự trong vài tháng đầu bạn sẽ có cảm giác nhung nhớ tột cùng nhưng lâu dần khi đã quen với sự vắng bóng ấy, mọi thứ lại bình thường như những gì nó vốn xảy ra.
Vậy nên hãy tập trung phát triển bản thân, yêu thương bản thân thật nhiều việc, còn lại hãy để trời xanh an bài ^^

Language: English