Năm nào mình cũng tự nhắc bản thân về dự án nhạc mà.
Mình sẽ công khai một phần tiến độ thực hiện trên Patreon và tất cả các mạng xã hội mình đang tham gia. Có vẻ người ta không thể chờ cho đến khi kết quả cuối cùng được hoàn thành nhỉ?
Nếu ý bạn là năm nay thì đúng là như thế. Hiện tại mình đang tập trung làm một bản phối rock, rồi sau đó là một bài hát gốc mới. Mình hi vọng có thể ra mắt chúng trong tháng 8 tới.
Chắc bạn xem trang Patreon trước nhỉ? Tại đó mình viết nhiều để khuyến khích donate. Tuy nhiên, mình không đặt quá nặng vấn đề đó, vì mình hiện có một công việc giảng dạy bán thời gian.
Hơn nữa, dự án nhạc LQ2' được sinh ra với mục đích chính là để chia sẻ nỗi lòng mình. Vì thế, khi ý tưởng chợt đến thì mình cho vào bài thôi. Hiện tại mình đang tập trung vào rock, và việc chơi một thứ rock có thể gây hứng thú, là một chuyện không hề đơn giản.
Glossy black. This color gives a professional feeling.
Đúng, và sẽ mãi là như thế. Nếu không phụ thuộc vào bất cứ ai thì làm sao một con người đơn lẻ có thể sống được?
Còn trẻ thì phụ thuộc vào bố mẹ. Lớn lên lập nghiệp thì phụ thuộc vào nhà đầu tư, đối tác và khách hàng. Làm thuê thì phụ thuộc ông chủ bà chủ. Về già thì phụ thuộc con cháu.
P.S.: Câu hỏi này đã được gửi từ vài năm trước.
Hiện tại anh vừa lo sửa ảnh, vừa chăm lo cho trang web, rảnh rảnh thì làm nhạc á...
Rảnh lắm mới đi trả lời á. Em qua profile của anh mà xem =]]]]]
Em đáng yêu thật đó =]]]]]]]]]
Thích vì thích cũng đâu có sao đâu. Ngày trước anh là thế. (=ω=) Em kể ra được thì anh biết cải thiện mình lên ở đâu thôi (=ω=)