Xin chào LQ2'. Thật ra thì mình đã biết bạn từ rất lâu rồi. Mình cảm thấy thật sự bạn vẫn chưa thể tập trung về việc làm Producer được mà bạn đã muốn mọi người donate cho bạn, mình đã theo dõi bạn khá lâu rồi nhưng vẫn không thấy được bạn thật sự làm tốt, gọi là hơi nặng rằng bạn ảo tưởng
Chắc bạn xem trang Patreon trước nhỉ? Tại đó mình viết nhiều để khuyến khích donate. Tuy nhiên, mình không đặt quá nặng vấn đề đó, vì mình hiện có một công việc giảng dạy bán thời gian.
Hơn nữa, dự án nhạc LQ2' được sinh ra với mục đích chính là để chia sẻ nỗi lòng mình. Vì thế, khi ý tưởng chợt đến thì mình cho vào bài thôi. Hiện tại mình đang tập trung vào rock, và việc chơi một thứ rock có thể gây hứng thú, là một chuyện không hề đơn giản.
Hơn nữa, dự án nhạc LQ2' được sinh ra với mục đích chính là để chia sẻ nỗi lòng mình. Vì thế, khi ý tưởng chợt đến thì mình cho vào bài thôi. Hiện tại mình đang tập trung vào rock, và việc chơi một thứ rock có thể gây hứng thú, là một chuyện không hề đơn giản.