Suy cho cùng, thứ khó hiểu nhất chính là tình yêu?
+ 1 💬 message
read all
Mỗi lần say anh đều nhắn với mình một câu: “Anh say quá, muốn nghe giọng em một lát được không?”
Sau 1 khoảng thời gian khá dài. Ồ, tính ra là cả 1 năm mình và anh không còn nói chuyện với nhau. Gần đây, anh lại hỏi han mình. Và vẫn như một thói quen, vẫn là câu nói quen thuộc đấy.
Nhiều khi bận rộn thì không sao. Nhưng có những lúc rảnh rang, mình lại tự hỏi...
“Liệu quyết định của mình có chắc là đúng không?”
Hm, thật ra thì cũng khó nói. Cậu phải thật sự suy nghĩ thật kỹ càng, không phải cứ rung động là yêu. Hạ cũng hay bị cảm động bởi những người đối tốt với mình. Nhưng còn phải xem là có phù hợp hay không!
Nói Hạ nghe thử xem nào!
Đừng để em ngậm fl đấy nhé. Thật ra có những chuyện không thể nói ra được, nhưng mà có người ở cạnh sẵn sàng lắng nghe thì em nhất định phải bắt lấy cơ hội này rồi. Chờ bị em làm phiền đi!
Lúc nào mình cũng nghĩ là khi bận lòng điều gì thì cứ bình tĩnh, gỡ rối từng chút một, suy nghĩ kỹ càng để giải quyết nó một cách ok nhất. Vì dù có nói cho ai đi chăng nữa thì họ cũng không giúp gì được. Chẳng thà mình cứ tự bản thân vực dậy, nhưng có vẻ mình sai rồi... mình thật sự muốn có ai đó để cùng chia sẻ, nhưng thật đáng tiếc.
Cố chấp đến điên cuồng. Biết là ngu ngốc nhưng vẫn cứ đâm đầu. Nhưng ai biết đâu được, em nghĩ là cuối cùng vẫn sẽ đến một ngày anh chịu chấp nhận sự thật.
Em cũng sắp bước vào kì thi quan trọng rồi đó. Nên là mình cứ tạm gác lại chuyện đấy em nhé để mình chuyên tâm học hơn. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng cho cả hai. Mình còn trẻ, qua kì thi này rồi còn nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ hơn em ạ. Tương lai còn ở phía trước. Phải đặt lên hàng đầu, sau này hối hận không kịp.
Chúc em ôn tập thật tốt để kì thi tới này thật thành công nhé!
Trùng hợp thật, Hạ cũng mới kết thúc mối quan hệ mập mờ. Bởi lẽ, mình thấy không an toàn thì rời đi thôi. Càng giữ thì sau cùng người tổn thương nhiều nhất là mình mà, đúng không em? Chúng ta ai cũng xứng đáng được yêu thương, được có một tình yêu đúng nghĩa. Chúc em sẽ tìm được một người thương thật sự.
Ngày an lành nhé!
22/12/2019.
Nếu là anh thì sẽ chẳng để em phải bực mình.
Nếu là anh thì sẽ chẳng để em phải cáu.
Nếu là anh thì sẽ chẳng để em phải buồn.
Nếu là anh thì sẽ luôn biết cách làm em vui.
Tính đến thời điểm này, có lẽ anh là người hiểu em nhất, chẳng cần em phải nói vẫn biết em đang nghĩ gì và muốn gì. Ngày nào cũng sẽ hỏi thăm em, ngày nào cũng sẽ kể em nghe chuyện xảy ra xung quanh anh. Ngày nào cũng chiều chuộng và nhường nhịn em. Nhưng vẫn còn nhiều điều mà em không thể ở bên anh được. Có lẽ em vô tâm với anh nhiều quá, nên cuối cùng anh chọn cách từ bỏ. Thi thoảng, em vẫn nghĩ “nếu là anh, thì sẽ không như vậy”.
Hôm nay là ngày của anh. Chúc anh sẽ thật hạnh phúc. Không gặp người giống em nữa, không gặp người làm anh đau lòng nữa.