Thật ra là em khóa nick ấy. Khi không ổn em hay trốn tránh mọi thứ nhưng giờ ổn hơn rồi ạ. Mọi việc bắt đầu đi theo quỹ đạo của nó rồi. Cám ơn anh đã theo dõi và bên em
Rồi sẽ có ngày, chúng ta đều học được cách tự chữa lành, bởi vì đây là khóa học tất yếu của cuộc sống.Chúng ta vấp ngã rất nhiều lần, phát hiện đầu gối trở nên cứng cáp. Rơi nước mắt rất nhiều lần, đôi mắt sẽ sáng hơn. Trái tim bị tổn thương rất nhiều lần, lòng dạ cũng trở nên khoáng đạt. Đi lầm đường rất nhiều lần, cuối cùng sẽ nhớ mang theo bản đồ. Từng nói rất nhiều lời vô ích, sau này sẽ biết cách im lặng. Yêu sai người vài lần, sẽ biết cách trân trọng tình yêu chân thành.
Không. 1 thời gian đầu sẽ cảm thấy gánh được nhưng dần lâu bạn sẽ mệt mỏi. vô tình bạn sẽ gây ra cho người xung quanh cảm giác là ỷ lại vào bản thân mình nữa.
Yup, phim Cá mực xong từ tuần trc, Phim Dương Dương vs IU đang ra nên phải chờ, rồi 1 mớ phim lẻ Hàn, Trung, Mĩ action gì gì cũng xong hết rầu.
Tui chỉ cầu cuối tháng chân thôi cái tui ra rạp đi coi anime NB sắp chíu.