“ Xuân sang, hè đến thu tàn.. Năm qua tháng lại, em còn đợi ai?”
Cũng chỉ là một tình yêu đã hóa tàn tro thôi mà, cũng chỉ là một lần lầm lỡ trót trao nhầm mà thôi, nước mắt rơi như vậy có đáng không cô gái?
Em tháng 6 cứng đầu và bướng bỉnh, mặc kệ tất cả, đã yêu thì dốc cạn đến hơi thở nhưng đổi lại chỉ là một mối duyên tình đã lỡ. Em còn muốn ngẩn ngơ đến bao giờ nữa? Người ta đã chẳng còn muốn quay đầu.
Nếu có ai hỏi tháng 6 đáng yêu nhất là điều gì? Thì chỉ có thể là em mà thôi. Đôi lúc muốn vùi mình trong cô độc, cứ lặng thinh nhưng đôi khi lại như đứa trẻ, muốn được yêu, được nói bao điều hay có lúc cứ thẫn thờ , hụt hẫng. Có phải em từng hoài nghi, còn tồn tại hay không một tình yêu bởi mình không đổi mà người ta đã nỡ thay lòng.
Tháng 6 trôi nhanh lắm,
Em muốn đi cùng tôi
Hay cứ đứng lại đây?
Mây trời đừng cố giữ
Để rồi em mệt nhoài
Giữa con tim- lý trí.
Người vô tình muốn đi,
Không cần ướt khóe mi,
Cũng không cần lấy mình
Cố cho vẹn chữ tình.
Thôi đừng buồn em ơi,
Cũng đừng có chơi vơi,
Vì có tôi đây rồi.
---
From: Quàng thượng đẹp trai
To: Cô Vàng ))
Sinh nhật vui vẻ. Chúc mày mọi thứ tốt nhất. Đặc biệt là nên ăn gì bổ não, vòng 1 để sau cũng được ))
Cảm ơn vì hơn một năm trôi qua nhé, hi vọng sau này có thể cùng nhau càng lâu càng tốt. Không dám hứa trước với mày cái gì. Vì giờ tao cũng không tin chính mình, sợ không giữ được lời hứa thôi.
Cảm ơn bạn đã chịu đựng sự nhảm nhí của mình :> nhưng thực ra mình cũng đáng yêu lắm vì mình giúp não bạn thông ra một ít rồi ý hihi.
Thời gian vừa rồi, có phải có lúc mày thấy tao né tránh mày không? Đúng vậy đó, sự thật là thế. Tao né tránh cả chính mình nữa. Tại vì đối với lòng tốt của mày, cái tao gần như không bao giờ nghĩ đến, làm tao cảm thấy sợ hãi, nhất thời không dám đối diện, không dám tin đó là dành cho tao. Xin lỗi nha. Nhìn bề ngoài có vẻ tao tự tin, dũng cảm, chẳng cần quan tâm cái gì nhưng thực chất tao tự ti , lúc nào cũng sợ hãi , và dè dặt mọi thứ. Cảm ơn đã lôi tao ra khỏi những điều đó, dù không phải hoàn toàn, nhưng mà mày giúp được nhiều lắm luôn ấy. Từ lúc sinh ra, chưa bao giờ tao nghĩ có từ “ may mắn “ hay “kì tích” sẽ có trong từ điển cuộc đời tao. Nhưng đôi khi mày luôn phá lệ giúp tao, cho tao thấy những thứ tao chẳng dám nghĩ đến.
Cảm ơn dài mấy trang cũng không hết được nên thôi nha ;< .
Nhất định phải vui vẻ đấy, tìm được ai tốt hơn thằng kia 1000 lần cho tao. Mà tia được bạn nào cũng đừng có im ỉm như lần đấy, chả nói năng gì , không để chị em tìm hiểu sự tình nên ra nông nỗi kia. Dài vl, thôi tóm lại là Happy birthday!! <3 Đừng buồn gì nhes, vì có một người bạn siêu ngầu như mình luôn bên bạn nè, chắc là bạn cảm thấy tự hào lắm đúng 0 :v
14.06.2019.
.
“Em không muốn phải nổ lực tranh giành những khoảng trống trong lòng anh nữa, vì nơi đó chỉ toàn chứa đựng những đau thương từ những cuộc tình đã qua trước đó, cũng đã chẳng còn chỗ cho em. — © phusinhnhuocmong.tumblr”
View more