[ .. ]
Xót xa biết nhường nào với một mối quan hệ mang tên đã từng , khi mà bản thân mình còn chưa kịp nhận ra lí do là vì sao. Còn, chưa cả kịp nuối tiếc.
.
'Chúng ta đã từng thân nhau như vậy, cùng nắm tay ngắm nhìn trời xanh mây trắng, cũng hoài vọng về tương lai, cùng khát khao những điều tốt đẹp, cùng nhắn nhủ những lời dịu dàng. Nhưng chỉ là đã từng. Điều gì đã đưa chúng ta đi ngược lối? Điều gì đã khiến chúng ta chẳng buồn đồng hành với nhau nữa? Có phải khoảng cách khiến chúng ta chẳng gần gũi, rồi tình cảm nhạt nhòa dần. Có phải vì một người im lặng, người còn lại chẳng muốn nói, nên tình cảm cứ thế trôi đi dần, mà tôi chẳng thể níu lại, bạn cũng chẳng thể kéo về.'
.
Thực ra em đã thấm mệt rồi, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến việc từ bỏ. Còn anh thì có.
.
'Chúng ta đã từng thân nhau như vậy, cùng nắm tay ngắm nhìn trời xanh mây trắng, cũng hoài vọng về tương lai, cùng khát khao những điều tốt đẹp, cùng nhắn nhủ những lời dịu dàng. Nhưng chỉ là đã từng. Điều gì đã đưa chúng ta đi ngược lối? Điều gì đã khiến chúng ta chẳng buồn đồng hành với nhau nữa? Có phải khoảng cách khiến chúng ta chẳng gần gũi, rồi tình cảm nhạt nhòa dần. Có phải vì một người im lặng, người còn lại chẳng muốn nói, nên tình cảm cứ thế trôi đi dần, mà tôi chẳng thể níu lại, bạn cũng chẳng thể kéo về.'
.
Thực ra em đã thấm mệt rồi, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến việc từ bỏ. Còn anh thì có.