Người ta có thể chịu đựng một khoảng thời gian khó khăn để đổi lấy một người bù đắp cho họ cả phần đời còn lại không?
Chả ai thích bù đắp hết, bởi vì có những tổn thương có đổi cả gia tài cũng ko bao giờ đủ
Bạn bè có tìm đến bạn để xin lời khuyên không? Về vấn đề gì?
Có. Nhiều vấn đề
chia tay rồi sau một thời gian người đó muốn quay lại, có phải vì luyến tiếc những kỉ niệm của cả 2 không
Nếu chỉ vì luyến tiếc kỷ niệm thì ko nên quay lại, nên nếu ng đó mún quay lại vì còn tình cảm thì có thể suy nghĩ, nhưng nếu đúng như ý bạn nghĩ ở trên mình nghĩ nên thôi. Chẳng ai hoài niệm quá khứ mãi. Ý kiến cá nhân mình là vậy ^^
Bạn có tập thể dục để tăng cường sức khỏe mỗi ngày không? Môn gì vậy?
Có. Môn "hít thở"
Chào buổi tối 👋
Chào nhé, nhưng khi tl cái này nó đã là 6h17 sáng rồi
Lạ nhỉ, người trẻ bây giờ, chẳng mấy ai vui vẻ -_-
Uhm ^^
Nyc có nym rồi vẫn quan tâm mình bảo mặc kệ anh rồi vẫn quan tâm??
Thì kệ hắn thôi. Làm gì là chuyện của họ còn phản ứng như nào là lựa chọn của bạn ;) thương
Đã có ai khiến cho bạn trong cơn đau đớn vật vã, khi chỉ cần gọi tên họ cũng làm cho bạn bớt đi phần nào sự đau đớn ấy.
Rồi
Tiền của bạn biến đi đâu hết?
Biến vô mỡ bụng, ăn dọng quá nhiều
Today is my birthday a little bit sad when no one remembers it.
Happy bday my dear, no matter what happens, let's smile. Luv u
Em biết không? Đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Cho nên, em không thích lại anh cũng không sao cả, anh cũng không trách em
:)) thấy ghê thấy sợ quá
Anh thích em
Cảm ơn, em cũng thích em
Thịt nhau không em =))
:)) Không, sao ngon bằng ck tui mà rủ tui thịt :))