Vì mình có tật suy nghĩ rất nhiều, nghĩ quá và hay để tâm mấy chuyện không đáng hay lời nói của người khác nên sống vui vẻ nhất là không có cái tật đấy :)))) Chứ không mệt mỏi cựcSống vui vẻ thì trong tuần xách đít lên đi học đi làm, chiều tối về đá bát cơm rồi tắm rửa, bố mẹ có giục "sao mày ôm cái nhà vệ sinh lâu thế" thì gào toáng lên "con còn ỉa nữa hí hí" :))))) Đánh nhau chí choé với anh chị em nhưng vẫn rủ chúng nó ăn bim bim uống trà sữa đều đều :))))) Xong hết việc nằm vểnh lên lướt mxh hoặc khẩu nghiệp vui vui với bạn bè rồi ngủ :)))) Cuối tuần ngủ trương xác 12h trưa mới dậy bố mẹ lại chửi "mày ngủ như lợn thế à" vẫn cười hí hí :))))) Đi chơi với bạn bè ngồi trà đá chửi nhau cười sằng sặc rồi lại "mãi bên nhau bạn nhớ" :))))) Thế thôi hạnh phúc vchg rồi :)))))
Uây hic sr bây giờ mình mới thấy câu direct này mà tận 4 days trước tại nó bị loãng vào mấy câu hỏi shoutout khác ý :(((Mình thì cũng không phải người dễ thích nghi với việc hậu mới chia tay lắm, nếu người đó là người có nhiều tình cảm ý. Thề mình dễ bị luỵ cực :))) Thường thì sau chia tau mình có xu hướng kiểu ignore ib hay ẩn post vs str của nyc trên insta, bỏ follow fb, kiểu để tránh phải nhìn ý. Mặc dù biết ai cũng hay có tật tò mò vào lại wall lắm nên thui cố gắng hạn chế search ít thôi, và làm bận tâm bản thân vào những chuyện khác kiểu xem phim hay đọc phốt ý :)))) Nhiều thứ để giải trí khi ở 1 mình lắm. Cậu có thể đi chơi nói chuyện với bạn nhiều, nó sẽ đỡ đi rất nhiều đó. Kết giao bạn bè vs 1 vài mối quan hệ mới, tại vì cái này mình từng thử và khá thành côngg. Ăn đủ ngủ sớm :))) Ngủ muộn thì cũng phải làm mấy thứ khiến mình phân tâm khỏi nyc ra như xem phim, đọc post khẩu nghiệp,.. các thứ, mọt sách thì học cho cool :))))))))))) Mình vốn là người hay luỵ mà cũng gần 1 tháng sau đó mình yêu đời trở lại lắm, còn tình cảm thì có thể khó tránh chuyện còn dành cho nyc nma ít ra mình đã bớt buồn và uỷ mị hơn :)))Và cái này có thể hơi khó để làm, nhưng mà cố gắng nghĩ ít thôi, đừng chờ đợi gì tin nhắn hay động tĩnh từ nyc nữa, khổ tâm lắmmmm
Dạ không có gì ạ. Vả lại trước và sau khi khám chữa thì mình nên ra hiệu thuốc uy tín nhờ dược sĩ tư vấn cho loại dung dịch vệ sinh tốt để dùng cho sạch, thoải mái dễ chịu vs dịu bớt cơn đau hơn. Em có mẹ làm điều dưỡng ở bệnh viện nên mẹ cũng dạy cho khá nhiều 😂😂
M bây giờ mà bỏ , thì m thương bme , và m bây giờ vô thế rồi, bởi nhà m có một đứa cháu , c gái m cũng đag ở nhà vs bọn m, a rể m lấy vk khác có con, bỏ c m, giờ cọng thêm m nữa , chắc bme m, suy sụp mất
Phải nói thật dù gì thì vẫn thương bố mẹ nhất thật, nhưng chị nghĩ chị có nên ngồi xuống nói chuyện tâm sự hết với bố mẹ mình không? Em nghĩ tất cả những người trả lời câu hỏi của chị từ hôm bữa tới giờ không ai khuyên chị về lại nhà chồng về với mẹ chồng đâu ạ, vì mọi người đều nghĩ cho hạnh phúc với tự do của chị, lên án cái nhà chồng kia. Mẹ chồng có thể quá đáng nhưng còn chồng thì ở đâu? Tại sao không bảo vệ cho chị chứ? Lấy chồng chứ không phải lấy mẹ chồng nên dù con dâu mẹ chồng có bất hoà thế nào thì vợ chồng nhất định phải cùng tiếng nói cùng hoà hợp với nhau, bảo vệ nhau. Đến cái lí do cuối cùng để cố gắng sống hoà thuận cảnh con dâu ở nhà chồng còn mất hết thì mọi thứ chị cố gắng ở cái nhà đấy cũng thành vô nghĩa thôi ạ. Cuộc sống không thể viên mãn dư giả như mong muốn nhưng ít nhất chị cũng phải được có quyền làm người có tiếng nói trong cái nhà chồng ấy chứ ạ? Quyền tối thiểu nhất của 1 con người còn bị thế lực cổ hủ chà đạp thì chị hãy chọn giải thoát cho mình đi chị.. Bố mẹ chị có thể mới đầu sẽ buồn, sẽ giận, nhưng đến người ngoài còn lo lắng cho hạnh phúc của chị thì cớ sao bố mẹ chị lại không lo được như thế ạ? Em tin rồi bố mẹ chị sẽ chấp thuận mọi thứ chị làm vì hạnh phúc của con gái mình thôi ạ. Quan trọng bây giờ trước hết nhà mình phải tìm được tiếng nói chung đã, nên chị nhất định phải tâm sự hết mọi thứ với bố mẹ đó.
Bên gđ nhà ck xg gặp gđ m , bên bme m hiền , bme tiếp đón rất lịch sự, nhưng khi nhà m lên nhà ck thì lại khác, và về m còn đọc đk đoạn tn của mẹ ck m , nt cho một c chơi thân với ck m rằng , nhà m nghèo...v.. ,mẹ về suy nghĩ k ngủ đk , và sợ sau này ck m lấy m, ck m khổ .bảo thương ck m
Chị ơi, thật sự là nên bỏ đi chị ơi, bà kia ý thái độ vậy là không muốn rước chị về làm dâu rồi, chị về đấy nữa bà hành chị khổ sở lên xuống còn nhọc thêm ra. Cứ thích phân biệt giàu nghèo mà bà sống cái kiểu đấy thì chịu. Bà khinh ai xem nhẹ ai chứ động chạm tới gia đình của mình là cho thank you, next được rồi đấy ạ @@ Không có tiền bằng nhà bả nhưng nhà mình có nhân cách @@
Bạn lấy ck , ck bảo đưa tiền mẹ cất, trong khi bạn đã có con, mẹ ck bảo lấy về k có tư tưởng ở riêng, nếu tư tưởng đó thì đừng về, vk ck cãi nhau , đừng bỏ về ngoại, nếu về ngoại thì ở ngoại luôn, ck sai phải nhịn.....vvv thế bây giờ m làm như nào đây ??
Em quan niệm thế này: Mình là con gái của bố mẹ mình, là vàng ngọc của bố mẹ mình. Em sẽ không bao giờ để nhà nào chèn ép mình cả, vì bố mẹ sinh em ra không phải để em sống khổ sở như vậy. Em sẽ sống khổ sở vì lăn lộn vất vả mưu sinh chứ không thể sống khổ sở vì để 1 gia đình phong kiến giày vò mình. Thử là bố mẹ mình xem họ có xót con mình không? Hay sau này nghĩ tới cảnh con mình cũng khổ như vậy, mình có thật sự nỡ lòng nhìn vậy không? Bất kì 1 người mẹ nào, mẹ đẻ hay mẹ chồng,.. cũng đều trải qua cảnh mẹ chồng nàng dâu rồi, tại sao đến khi mình làm mẹ chồng lại không thử nghĩ lại xem ngày xưa về nhà chồng mình đã từng như thế nào mà bây giờ lại làm khổ con dâu như thế? Cùng là phụ nữ với nhau, cùng phải chịu định kiến như nhau, sao lại giẫm đạp lên nhau như thế? Dẫu biết mỗi nhà 1 cách sống 1 quan niệm khác, nhưng còn phải xem cái nếp sống đó có thật sự đáng để mình dành cả phần đời còn lại sống cùng hay không. Dù có phải sống với 1 nhà chồng nghiêm khắc, nhưng nếu họ tốt, họ không phân biệt chuyện nam nữ, không đưa ra những định kiến áp đặt lên con dâu, em sẽ hết lòng cung phụng như báo hiếu chính bố mẹ đẻ của em. Còn gặp phải 1 nhà chồng quái thai như vậy, đến tiền của mình cũng không được giữ, tiếng nói bản thân cũng không được nói ra, cứ mặc định làm vợ phải nhẫn nhịn, nhịn nhục như vậy thì xin lỗi em nói có hỗn láo có bậy, nhưng mà cho cút. Thà em làm quả phụ, 1 thân 1 mình em nuôi con, kiếm tiền vất vả ra sao miễn bản thân mình phải hạnh phúc như ý chính mình muốn trước thì sống mới tốt được, mới nuôi dạy con, báo hiếu bố mẹ tốt được.
Yêu thật lòng là không để người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm á em.
Make love thì nên nghe nhạc gì ????
Ôi bây giờ mới thấy câu này tận 8 tháng trước 🙂 Crazy in love - Beyoncé, Body Party-Ciara, Earned it-The Weeknd,.. vì lời hợp 😀 Điểm chung là giai điệu nhẹ, slow,.. nên kiếm các bài tương tự cũng được