mons vẫn ở đây nhưng có vẻ mons sẽ dừng dùng ask vì giờ mons khá bận, mons đã có nhiều dự định trong tương lai và đang thực hiện chúng nên giờ mons k còn tgian rảnh như ngày trc để ngồi rep ask. ^^ mn thông cảm cho mons, từ giờ có thắc mắc gì hãy ib thẳng trực tiếp cho fb hoặc ins của mons nha <3 love.
E và a đó quen biết do 1 lần đi du lịch cùng trường mẹ. A ý nhắn tin kiểu quan tâm ghen tỵ có ý mà e thấy rõ ràng a có ny rồi vẫn nt với e. E bảo a nên quan tâm ny a đi thì a đó chối là ko có ny e nên làm gì cắt đứt mối quan hệ này đây cho e lời khuyên với ạ. E cám ơn
Muốn vừa chụp ảnh đẹp vừa chơi game ngon thì nên mua iphone 7 plus hay là oppo reno ạ ??
Ip7+ nha dùng bền và hiệu năng ổn định chụp ảnh cx ok, về sau muốn nâng cấp thì máy vẫn bán đc Còn oppo reno thì chụp ảnh đẹp hơn, màn hình tràn viền và hiệu năng cx chỉ tàm tạm và về sau muốn nâng cấp thì khó bán vì con đó k đc nhiều ng dùng.
Cho xin địa chỉ học tiếng anh tốt với có cách nào học thuộc từ mới nhanh vào k ?
Sau royal city có kha khá nhiều chỗ dạy học tiếng anh tốt đó ?? Còn học nhiều từ vựng thì viết từ tiếng anh lên đồ vật trong nhà ý đó là cách mình cảm thấy hữu dụng nhất và hiện tại mình đang dùng.
Em đang thất tình mọi người ạ. Bạn ý và em cùng tuổi và cùng trường. Bọn em quen nhau đến hôm nay là được 4 ngày nhưng bạn ý nói chuyện kiểu thái độ rất thiếu tôn trọng em ạ :(( giờ em không có tâm trạng đến trường luôn vì ngại phải chạm mặt. Bạn ý nói yêu em mệt và không như người ta :((
Có những người rất quan trọng với ta, nhưng bỗng chốc lại biến mất khỏi cuộc đời ta không dấu tích, không thể tìm họ được ở bất cứ nơi nào cả, khiến cho ta cứ ôm mãi một câu hỏi: Rốt cuộc, mình đã làm sai điều gì...?
có ai có thể giải đáp dc tình huống hãm lone như này ko ạh : họ quen mình xong rồi lại đi nhớ thương nyc ? đã vậy dc vài hôm thì up hẹn hò với con mới nào đấy ? ôi trời ạh !!! ??♀️?♀️ theo các bắc làm ntn mới ổn cho em đây ạh ???
Để tôi kể cho bạn nghe, t là kẻ vô cùng kì dị. T thích việc thích thầm một ai đó. Nó đem đến cho t những cảm xúc tuyệt vời, là động lực để t làm mọi thứ. Chỉ thế thôi. T ghét việc tiến xa hơn, crush thích mình, hẹn hò, đi chơi,... T nghĩ t thích thế này hơn. Nghe kì lạ và nhảm nhỉ nhở :))