@NaChemGio

Na.

❤️ Likes
show all
Nguyenthithanhhuyenngusimimi’s Profile Photo

Latest answers from Na.

.

không biết cái web này còn ai xài hông nhưng omg mình mới đọc lại tất cả các ask của mình và mình thấy rất cringe 😭😭😭 omg how did u do that gurl?? huhu cơ mà lâu lâu vô lại, đọc lại mình zẫn thấy dui nha =))) cos những người mình qua quen qua đến tận fb or cái trang mxh khác lun í (cơ mà bh hầu như không còn giữ liên lạc nữa) 🥹 hỏng biết có ai lâu lâu dô đây xem lại ask như tui khôm, nếu có thì chào đằng ấy 1 cái nho huhh

hellooooo

hehe xin chào mọi người its lovely cin cin again. năm mới đến rồi, lâu lắm mình mới trở lại ổ nhỏ đầy bụi này đây hehe. từ hồi mình ở đây đã có rất nhiều người cùng đồng hành với mình, cơ mà bây giờ thì kẻ ở người đi rồi ( mà chắc người đi nhiều hơn hiuhiu ), có những người vẫn còn nhớ mình nhưng mà có những người thì không, cơ mà chả sao hehe mình lên đây chỉ muốn chúc mọi người được một năm thật bình an và hạnh phúc thôiii
hellooooo

Cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên ?

Lessloveandmoresugar’s Profile PhotoHua Puong
mình không, vì mình tin rằng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chỉ dành cho những người đẹp thôi.
không đẹp làm sao mà lại được yêu thích nhanh như vậy.

[06.09] Anh thích em

thích bạn ấy thì tỏ tình đi nào. đừng có shoutout thế không chừng lại hối hận

Em lo lắng về tương lai quá!! :(((( Sắp bước ra khỏi thời học sinh rồi và sẽ phải hòa vào cuộc sống bon chen rộng lớn này. Sợ con đường mình phải đi. :((((

sợ thế thì còn làm ăn gì nữa bạn ơi. phải cố lên thôi

.

con người lạ kì thiệt ha? cái lúc ở bên nhau thì cứ nghĩ là điều hiển nhiên, cư xử với nhau không mặn không nhạt, rồi đến lúc xa nhau thì mới bắt đầu lưu luyến, bắt đầu thấy buồn, bắt đầu tiếc nuối rồi bắt đầu nghĩ “biết vậy hồi đó...”.
biết vậy hồi đó đừng có chảnh, mở miệng bắt chiện trước với nhau là đã quen nhau sớm hơn rồi.
biết vậy hồi đó nên cười với nhau nhiều hơn.
biết vậy hồi đó đừng có cho là mình đúng hết rồi lại không có suy nghĩ lại cho người ta.
biết vậy hồi đó nhất định phải dậy lúc 5h sáng để đạp xe với nhau lần cuối cùng.
wow, ngẫm lại, mình cũng không khác gì ai hết, có thiệt là nhiều lần “biết vậy...”.
con người lạ kì thiệt ha cái lúc ở bên nhau thì cứ nghĩ là điều hiển nhiên cư

.

tự dặn mình là không nên bỏ qua những điều tốt đẹp như vậy nhưng lần nào nhìn lại cũng cảm thấy mình thiệt ngu quá đi àiizz
tự dặn mình là không nên bỏ qua những điều tốt đẹp như vậy nhưng lần nào nhìn

Language: English