dc ạ. 31/12 hải phòng có chương trình bắn pháo hoa ở nhà hát lớn. đi được thì phản hồi tớ nhé
+ 1 💬 message
read all
hello nhe, ai đâyy
có gan làm mà sợ gì không biết =)) hỏi tớ là sai người rồi nhá, tớ chẳng bao giờ phải sợ mấy chuyện vớ vẩn này cả
ừ great thật =)) chuyện là dạo này mình đang nói chuyện tương tác với một người tên là htviet =))
vấn đề là tại sao tớ phải bận tâm đến một người đã lừa dối mình mà tha thứ với chả không tha thứ??
câu chuyện ấy sẽ là một trải nghiệm và tớ luôn có những niềm vui khác trong cuộc đời này.
3 ngày trước hạn nộp đề tài NCKH:
tôi: chương 1 còn một mục bỏ sót, chương 2 chưa xong, chương 3 chưa đụng tí gì, danh mục tham khảo chưa sắp xếp, phụ lục chưa hoàn thành (cụ thể: thiếu ga thực nghiệm và đề kiểm tra cùng đáp án)
vẫn là tôi nhưng ngay buổi tối trước ngày nộp hồ sơ thực tập:
ngoài tổng hợp kế hoạch dự giờ - SHCM và nhật kí ngày thì thu hoạch, kế hoạch GD, kế hoạch tuần, 3 phiếu dự giờ không hề biết mặt mũi ra làm sao 🙂
vẫn là tôi ngay buổi chiều tối trước ngày báo cáo đề tài NCKH:
thầy MG: đến phòng thử máy xem thế nào
vnh: em đang đi chơi ở ngoài trường ạ
thầy MG: bài trình chiếu làm xong chưa?
vnh: em chưa ạ 🙂
đấy, nói chung ý thức làm bài tập xét bằng mắt thường cứ phải gọi là tệ vãi l
ủa ai vậy? c xin khi nào?
ins thì có, nếu giờ c còn thấy tớ cute
chắc cậu gửi câu hỏi này đi lâu rồi ha? và có lẽ, khi tớ nhận được, cảm giác đó đã rời bỏ đi rồi.
tớ chỉ muốn nói là thỉnh thoảng tớ cũng thế, kiểu như không biết phải làm sao, không biết phải làm sao cả để tốt hơn, không biết phải đối diện với cuộc đời này như thế nào.
mà may quá, sau cùng, tớ vẫn ổn.