Mình đã mang trong đầu cái ý nghĩ là kh đc yêu sợ ảnh hưởng học tập nên kh dám bài tỏ t/c với anh ấy. Dù trong lòng vẫn có t/c
suy nghĩ đó là đúng, nhưng nếu cậu không nói ra thì liệu sau này cậu có hối hận? vừa yêu vừa học đó cũng là một ý hay, miễn là mình không bỏ bê nó là được rồi. Cùng người yêu học tập cũng tuyệt lắm đây.
+2 answers in: “- Người mình thương không biết mình có t/c với anh ấy . Qua 1 lần gặng hỏi thì anh ấy nói là có t/c với bạn thân cùng lớp, chị đó cũng biết t/c của anh,nhưng 2 người vẫn giữ quan hệ bạn bè vì sợ quen nhau rồi lại phải chia tay. Tớ nhìn thấy 2 người bên nhau thì lại đau lòng.Mình phải làm sao?”