@Nemm_ask

Blue not blue

Cái này mình cũng biết vì mình vừa làm bài văn nghị luận lấy chủ đề là Học sinh yêu sớm . Nhưng kh phải ai cũng có thể vừa học vừa yêu vì mỗi ng mỗi khác,có thể họ làm được nhưng mình thì không khi học mình hay nghĩ đến chuyện t/c bị hỏng kiến thức vài lần nên mình kh chấp nhận bản thân yêu sớm .

vậy thì cậu cứ đi theo hướng đúng của mình, quan điểm mỗi người một khác. Nhưng nếu cậu đã chọn hướng đi cho riêng mình rồi thì cậu phải đảm bảo rằng sau này sẽ không hối hận với những gì mình đã làm.
+2 answers in: “- Người mình thương không biết mình có t/c với anh ấy . Qua 1 lần gặng hỏi thì anh ấy nói là có t/c với bạn thân cùng lớp, chị đó cũng biết t/c của anh,nhưng 2 người vẫn giữ quan hệ bạn bè vì sợ quen nhau rồi lại phải chia tay. Tớ nhìn thấy 2 người bên nhau thì lại đau lòng.Mình phải làm sao?”

Latest answers from Blue not blue

crush up ảnh mình lên story kèm caption: "ngủ ngon nhá" nhma ẩn tin kh cho mình xem, bạn mình thấy nên chụp màn hình lại cho mình, crush làm vậy là sao ạaaa

tại nó hông thíc pạn, sợ hiểu lầm 🥰🥰

Con gái thì thường thích quà gì vào ngày sinh nhật??

hmm, tui nghĩ là trước khi tặng quà ai đó đặc biệt là những người quan trọng thì nên tìm hiểu kĩ sở thích của họ, đương nhiên là khi tặng quà ai cũng đều thích cả nhưng nếu được tặng ngay món mình thích thì nó hạnh phúc hơn nhiều

bạn bè chơi với nhau gần chục năm giờ làm điều gì không tốt cho nó thì nó trở mặt :>

thì chắc chỉ đơn giản là bạn bè thôi

Cầm tấm vé trên tay, để bay đến nơi xa. ~ Sài gòn đau lòng quá, toàn kỉ niệm chúng ta. ~

đang dịch mà đi đâu =)))

các bạn sẽ yêu một người học kém chứ ?

hmm, mình không chắc, đối với một đứa ám ảnh bởi việc học như mình thì có vẻ đó là điều khá khó, trước đây mình đã từng ctay nyc chỉ vì học kém, không có định hướng, không có chứng kiến, chỉ là mình nghĩ mình nên xứng đáng nhận được nhiều hơn, sau này mình có yêu một anh ngiu, anh ấy học khá giỏi, hay giúp mình giải bài tập, nhưng mà cái giá mình nhận lại chính là sự lạnh nhạt của họ, có vẻ lúc đầu là 1 mối tình ngọt ngào, ai nhìn vào cũng thấy thật đẹp đôi, nhưng chẳng ai biết sự thật bên trong đó, có lẽ vì tui quá nhượng bộ, tui giận, anh ấy giận ngược lại tui, tui đi làm hòa hmm tui nghĩ chịu đựng 1 tí cũng không sao... nhưng mà cuối cùng ngta vẫn thờ ơ với cảm xúc của tui, đành lòng phải tự buông ra lời chia tay. Thật ra mình rất ghét nyc này vì đã lừa dối mình, nhưng cũng đồng thời biết ơn vì đã dạy mình một bài học, tình yêu không dựa vào bất kì tiêu chuẩn nào cả, nếu có duyên thì có thể yêu nhau, nếu có nợ thì có thể bên nhau trọn đời, vì yêu nhau người ta sẽ thay đổi, từ 1 người xấu xí trở nên xinh đẹp, từ một người lười biếng trở nên thật năng động, từ học kém có thể trở nên thật tài giài,... chỉ cần yêu nhau, tất cả sẽ đều trở nên tốt đẹp hơn, cho nên như nào cũng được.

View more

Language: English