(>人<;)Ohayoooo, chúc đàng ấy có một ngày tốt lành, một tháng tốt đẹp!!!
Đã lâu rồi mình không có bài viết chính thức nào [ngoại trừ tự bản thân dục chính mình đi ngủ sớm] nên là nay mình ngoi lên nè, bởi vì mình muốn ghi lại xíu tâm trạng mình của hiện tại và bởi vì mình có chút nhớ mọi người.
Kể từ đợt dịch thì mình và mọi người đã không trò chuyện nhiều nữa, mọi người cũng bận rộn công việc và học tập. Mình cũng thế vậy nên thi thoảng ghé qua, đọc được một số bài viết, mình rất vui khi biết mọi người - bằng cách nào đó - vẫn đang ổn đối với cuộc sống của bản thân. Đã có nhiều đám cưới được diễn ra, nhiều nhà máy sản xuất cơm chó xuất hiện, những mũi tên đơn phương được bắn ra, và dù là thế nào, thật mừng vì mọi người tìm được người mình thương. Vì không thể làm gì khác nên gửi các đàng ấy cái ôm thật lớn nhá, chúc người luôn được là chính mình, khoẻ mạnh, giỏi giang nha(づ ̄3 ̄)づ╭❤️
Vì thời tiết Hà Nội ẩm ương quá mà thi thoảng mình hay đau đầu. Mình ý, đã suy nghĩ một vài thứ rất lâu. Xong rồi người mà ai cũng biết là ai đấy có xoa dịu mình...một chút. Mình thực sự mình đã sợ lạc đường và hoang mang đó. Là một con người chậm chạp, cuối cùng thì mình cũng có quyết định và giới hạn cho bản thân - còn việc thực hiện được hay không đấy là chuyện tương lai mình mới rõ ràng. Trước mắt, mọi thứ của mình hiện tại vẫn đang khá ổn - theo một mức nào đó. (ノ*ФωФ)ノ Nhưng mình nghĩ cuối cùng thì mình cũng ổn thôi, vì mình rất kiên nhẫn, có thể chờ để bản thân trông thấy được ánh nắng sau bão giông, cầu vồng sau cơn mưa.
Dạo gần đây,
Mình được Shally vẽ sona cho đó, bạn vẽ thực sự thực sự có tâm lắm luôn. Cừu chúa đã đọc những lời mình nhắn và thả tim làm mình giật mình và vui quá xá. Bên cạnh đó thì đại tỷ mình đã có một cuộc cách mạng thành công, nghĩ lại thấy buồn cười vì chả hiểu sao mình lại nhắn thế với nàng. Đồng chí Happy vài tháng nữa cũng sẽ nối gót để thực hiện cuộc cải cách nè, hy vọng đồng chí ổn định, bình tĩnh, tự tin và quyết thắng.ผ(•̀_•́ผ) Nal đã dẫn mình đi chơi rồi mình còn hẹn gặp được Quỳnh nữa. Có nhiều mối quan hệ cứ nghĩ đã rời xa thế nhưng ngay khi gặp lại, tui mình vẫn có thể thân thiết để rồi tỉ tê đủ điều. Ừm, mình cũng đã thẳng thắn thành thật bày tỏ tình cảm thay vì viết thư cho người ta hơn rồi (ò///óˇ) Bởi vì có chút ngại ngùng nên mình có hơi bị lag một tẹo. Còn gì nữa không nhỉ, mình học thêm được một chút kiến thức từ người xung quanh, mình vẫn chưa rep lại thư, còn video của anh bé chưa sub, couples mình chèo làm mình high suốt đêm và bản thân mình vẫn chưa chịu đi ngủ sớm. Nhiều thứ vẫn đang diễn ra làm thay đổi mình từng ngày nhưng mình chỉ muốn nói vậy thôi á.
Kèm theo bài hát nhỏ nhớ ο(=•ω<=)ρ⌒☆
Mình đã định chọn bài khác nhưng cuối cùng vẫn là cop link bài mình đang nghe haha.
Ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày nào đó nha.ლ(╹◡╹ლ)
https://www.youtube.com/watch?v=TC1pJHzx40EView more