(⌐■_■)
( •̀ ω •́ )y Say hi~
Chỉ là tầm khoảng ngày này năm ngoái mình còn mới hóng được jelly nhà mình có người iu roài và hôm nay mình nhận được thiệp cưới của Jellypeach. Và vì hôm nay mình được đàn em mời ăn kem nên mình ngoi lên....ghi ghi xoá xoá một chút trước khi mình trút hết những ngày gần đây vào notebook của mình. Ừa, notebook...mình quay lại thói quen ghi vào sổ thay vì đánh máy như trước rồi dù chữ mình xấu kinh.(¬‿¬) Bởi vì không còn lo lắng có ai đó sẽ đọc được chúng nữa nên mình mới quay lại ghi sổ, quay lại sở thích dán sticker và design lung tung trên một trang giấy chi chít chữ.
____
Mình xem hết uniwars xong đổ rầm rầm các bạn cùng lứa tuổi. Vẻ đẹp trí thức bao giờ cũng bắn pew pew pew vào tâm điểm của mình và các bạn đỉnh thực sự. Nên mình gần đây cũng lấy nháp và tính 300 phép tính đấy mỗi khi mình rảnh. Mình cần nháp vì mình không thể tính nhẩm
\( ̄︶ ̄*\)) nhưng có vài vòng khi xem hình, mình đã đáp đúng đáp án trong thời gian các thí sinh đang suy nghĩ. Trừ việc tính toán phát rồ thì cảm thấy đầu óc mình cũng nhạy với hình ảnh ó dù soi xong mắt nhức nhức thiệt sự.
Mình có đọc thêm chút sách thiếu nhi đáng yêu, một hai bộ đam mỹ, một bộ ngôn tình, nghe seminar với vài chủ đề về AI thú vị dù rằng mình nghe không hiểu nhiều. Mình giúp đàn em sửa khoá luận, về quê một chuyến và bắt đầu chạy jobs partime của một đàn anh bên IT làm đồ án do chị họ giới thiệu, lại fix video handmade về cp.
____
Vì ngủ muộn nhiều nên gần đây mắt mình có bị mờ, mình đã mua thuốc nhỏ mắt và gắng ngủ sớm đó. Mình cũng chuẩn bị bắt đầu kỳ học mới, sẽ rất rất bận cho mà xem. Mình muốn nói chuyện với mọi người một xíu trước thời gian ấy nhưng rồi quay đi quẩn lại mình vẫn chỉ mở và đóng ib rồi rời đi. Sẽ có lúc nào đó thôi, ai đấy... ( ﹁ ﹁ ) ~→
____
Mình có xem tarot sau khi chứng kiến nhiều bông hoa hồng nở rộ. Ba tụ bài, tình yêu bao giờ tới, mình chọn đúng tụ mà tụ bảo mình độc thân (o゚v゚) do cái nết mình như cái quần và do mình chưa muốn sẵn sàng cho chuyện tình cảm ấy. Mình nghĩ là đúng. Mình xem hai nơi, và cả hai nói lên năng lượng tương tự - khi mình cảm thấy bản thân sẵn sàng :vv Còn giờ thì chưa, cứ đi cưới mòn dép roài bay nhảy tự do thoai.
____
Mình vẫn chưa chủ động tìm, và cũng chưa biết mình nên làm gì nữa. Mình vẫn để trống như vầy.... mình có chút đau đầu mỗi lần nghĩ tới, dĩ nhiên kèm hoang mang và muốn đấm bay vấn đề. Nhưng mình sẽ phải đối mặt chúng sớm, dù có muốn hay không thì mình cũng phải bước ra vùng an toàn của mình thôi. Hy vọng mình ổn hehe. Hy vọng mình sẽ tìm được nơi mình thuộc về, hy vọng nhà tư bản mình kiếm sẽ là nhà tư bản trong mơ ლ(╹◡╹ლ) Giờ thì chuẩn bị liên hệ chị Nal rồi rủ chị đi mua đồ đi làm (ưu tiên) và chuẩn bị sắp xếp thời gian để đi cưới thoaiii.
____
Như thường lệ, kèm bài hát nhỏ nè.
Chúc Mạc Hy và các bạn đều có những ngày tháng tốt lành
(╯▽╰ )b
https://www.youtube.com/watch?v=6Hy-4J851Vc&list=RD6Hy-4J851Vc&index=1
Chỉ là tầm khoảng ngày này năm ngoái mình còn mới hóng được jelly nhà mình có người iu roài và hôm nay mình nhận được thiệp cưới của Jellypeach. Và vì hôm nay mình được đàn em mời ăn kem nên mình ngoi lên....ghi ghi xoá xoá một chút trước khi mình trút hết những ngày gần đây vào notebook của mình. Ừa, notebook...mình quay lại thói quen ghi vào sổ thay vì đánh máy như trước rồi dù chữ mình xấu kinh.(¬‿¬) Bởi vì không còn lo lắng có ai đó sẽ đọc được chúng nữa nên mình mới quay lại ghi sổ, quay lại sở thích dán sticker và design lung tung trên một trang giấy chi chít chữ.
____
Mình xem hết uniwars xong đổ rầm rầm các bạn cùng lứa tuổi. Vẻ đẹp trí thức bao giờ cũng bắn pew pew pew vào tâm điểm của mình và các bạn đỉnh thực sự. Nên mình gần đây cũng lấy nháp và tính 300 phép tính đấy mỗi khi mình rảnh. Mình cần nháp vì mình không thể tính nhẩm
\( ̄︶ ̄*\)) nhưng có vài vòng khi xem hình, mình đã đáp đúng đáp án trong thời gian các thí sinh đang suy nghĩ. Trừ việc tính toán phát rồ thì cảm thấy đầu óc mình cũng nhạy với hình ảnh ó dù soi xong mắt nhức nhức thiệt sự.
Mình có đọc thêm chút sách thiếu nhi đáng yêu, một hai bộ đam mỹ, một bộ ngôn tình, nghe seminar với vài chủ đề về AI thú vị dù rằng mình nghe không hiểu nhiều. Mình giúp đàn em sửa khoá luận, về quê một chuyến và bắt đầu chạy jobs partime của một đàn anh bên IT làm đồ án do chị họ giới thiệu, lại fix video handmade về cp.
____
Vì ngủ muộn nhiều nên gần đây mắt mình có bị mờ, mình đã mua thuốc nhỏ mắt và gắng ngủ sớm đó. Mình cũng chuẩn bị bắt đầu kỳ học mới, sẽ rất rất bận cho mà xem. Mình muốn nói chuyện với mọi người một xíu trước thời gian ấy nhưng rồi quay đi quẩn lại mình vẫn chỉ mở và đóng ib rồi rời đi. Sẽ có lúc nào đó thôi, ai đấy... ( ﹁ ﹁ ) ~→
____
Mình có xem tarot sau khi chứng kiến nhiều bông hoa hồng nở rộ. Ba tụ bài, tình yêu bao giờ tới, mình chọn đúng tụ mà tụ bảo mình độc thân (o゚v゚) do cái nết mình như cái quần và do mình chưa muốn sẵn sàng cho chuyện tình cảm ấy. Mình nghĩ là đúng. Mình xem hai nơi, và cả hai nói lên năng lượng tương tự - khi mình cảm thấy bản thân sẵn sàng :vv Còn giờ thì chưa, cứ đi cưới mòn dép roài bay nhảy tự do thoai.
____
Mình vẫn chưa chủ động tìm, và cũng chưa biết mình nên làm gì nữa. Mình vẫn để trống như vầy.... mình có chút đau đầu mỗi lần nghĩ tới, dĩ nhiên kèm hoang mang và muốn đấm bay vấn đề. Nhưng mình sẽ phải đối mặt chúng sớm, dù có muốn hay không thì mình cũng phải bước ra vùng an toàn của mình thôi. Hy vọng mình ổn hehe. Hy vọng mình sẽ tìm được nơi mình thuộc về, hy vọng nhà tư bản mình kiếm sẽ là nhà tư bản trong mơ ლ(╹◡╹ლ) Giờ thì chuẩn bị liên hệ chị Nal rồi rủ chị đi mua đồ đi làm (ưu tiên) và chuẩn bị sắp xếp thời gian để đi cưới thoaiii.
____
Như thường lệ, kèm bài hát nhỏ nè.
Chúc Mạc Hy và các bạn đều có những ngày tháng tốt lành
(╯▽╰ )b
https://www.youtube.com/watch?v=6Hy-4J851Vc&list=RD6Hy-4J851Vc&index=1
Liked by:
Tái Thụy Nhất Hạ