Đua đòi Đanh đá Ghen tuông Khó ở Khó chiều Khó bảo Tự cao Ích kỉ Lười biếng.... Đó là những thứ Axuyên ko bao giờ có. Axuyên chỉ có tuyệt vời thôi. Haha
Thật sự mà nói tui không phải tuýp người hùa hùa theo phong trào như chó hùa theo chủ đâu :)) Yên tâm, tui hùa là hùa five years ago rồi =))) Chứ đâu đợi tới giờ này lớn già đầu ra đâu. Tks Toàn đã lắng nghe tui.
Vậy thì sợ gì nữa hả bạn , làm theo lí trí thôi ! Mạnh mẽ lên !!!
Toàn chắc ngủ rồi. Nhưng nhớ hồi âm cho tui nhé. Tui cần lời tâm sự của bạn ngay lúc này. Bởi tui thấy nó cực hữu ích hữu dụng
Cảm ơn nhe, để tui suy nghĩ và tự chấn chỉnh thân mình. Tui chưa thể biết mình nên làm gì lúc này nữa. Toàn luôn luôn sáng suốt. Với tui là vậy.
Khi bạn không bình tĩnh bạn sẽ không nghĩ bất cứ gì đâu , tui nghĩ sau này cũng sẽ có lúc bạn nghĩ lại , có thể bạn sẽ thấy buồn cười vì chuyện dễ như vậy mà cũng không giải quyết định , cũng có thể bạn sẽ hài lòng vì bạn quyết định theo đuổi cái mình thích , chúc bạn may mắn trong cuộc sống.
Nhưng tui không hiểu sao tui lại thích cô bạn gái đó nữa? Cảm giác chờ đợi người ta, rồi người ta nt cho tui tui vui biết chừng nào. Đủ thứ rúng động hết. Thấy người đó tim đập nhanh nữa. Y như người con trai cũ của tui
Bạn nên biết là tình cảm không phải là một cái rung động mà là rất nhiều cái tạo nên , đối với con trai lẫn con gái , nên bạn đừng kết luận lung tung .
Tui là đứa cá tánh nhỏ giờ, nhưng tâm hồn vẫn bánh bèo, mấy tuần trước tui còn crush con trai mà, tự nhiên giờ gặp người đó, song, con trai như vô hình với tui. Mà tui không biết tui có bị song tính không nữa.
Vẫn như lời khuyên cũ , bạn đừng nghĩ về chuyện bạn có bị song tính hay không , càng nghĩ về nó bạn càng cảm thấy bạn bị song tính mặc dù chỉ là ngộ nhận thôi , bình tĩnh lại nhé.