Tất nhiên là Ba Má nhất, xong tới 2 Anh, xong tới "em gái", xong tới bà Chị với ông Anh nhận vơ ở ngoài về, xong tới a7, xong tới lớp ĐH, xong tới a4.
=)) =))
Mà cái nào cũng nhất hết! =))
Cái nào cũng yêu nhiệt tình nên khó trả lời quá! =))
Thỏa mãn với những gì mình đang có thì sẽ thấy hạnh phúc! :)
Hạnh phúc là những điều đơn giản hằng ngày! :D
Ừ, lớn rồi, sợ thật, nhưng mà cũng phải tự bươn chải như một con người, không thể nào bòn rút công trình được nữa, Ba Má đã quá nhiều tuổi để chăm lo cho mình rồi! :D
Forever alone... lon... lòn... lón... lon...
Không biết đây có phải là lý do không: xấu, già mà còn khó tính nữa thì chó nó thèm lấy! =)) =)) *trích lời thằng bạn* =)) =))
Cười nhiều mà cũng bị thắc mắc nữa! =='
Vui thì cười! :))
Cười cho nó rộng cái miệng ~> ăn được nhiều! =)) =))
Sống cho bản thân ak hả? Cái câu nghe làm như là "đề cao" Thảo vậy ak! =)) =))
Đang sống cho bản thân ấy chứ, chỉ là cái niềm vui của Thảo nó hơi khác khác người thôi! :))
Thấy được nụ cười của người khác là niềm vui sống của Thảo! =)) *nghe sến rịn, ghê quá! =))*
Mừng quá, tự nhiên quỡn quỡn bấm vô chơi chơi thì có người hỏi! =)) =))
Như lượm được vàng vậy! :))
Thiệt là chẳng biết buồn thì làm gì! :))
Lúc buồn thì nghe nhạc (không buồn cũng nghe :)) ), lúc buồn thì đi chơi (bình thường ngày nào cũng đi! :)) ), xách xe chạy zòng zòng như 1 đứa dư tiền mua xăng (lúc rãnh cũng quỡn vậy! :)) ), viết nhật kí, lên mạng ngắm hình hoa, Hà Nội,.. Nói chung những việc muốn làm trong lúc vui, bình thường, buồn nó chẳng khác gì nhau! :))
Buồn quá thì trùm quá khóc! =)) =)) *ngợp thở muốn chết* :))
Nhưng mà nỗi buồn chỉ là người qua đường, niềm vui mới là gia đình! :))
"nó" là ai? là cái gì? :v
i can't guess! :[
bạn thích 1 điều gì rất sai à!? :v
thích đi ăn trộm? giết người? :v
Tại sao làm điều mình thích lại cảm thấy tội lỗi?! :v
"nhỏ ngố"??? - sao mà nghe ngồ ngộ, sến súa vậy!? =)) =)) Ai là "nhỏ" và ai "ngố"? =))
Không phải can đảm hay không mà là do tình cảm dành cho việc đó (việc mà bạn nói là sai lầm đó) quá lớn! :) Nhiều lúc nó trở thành thói quen và riết trở thành "cuộc sống" của bạn rồi! :D
Nếu bạn muốn tiếp tục thì làm cho nó đừng "sai lầm" nữa, làm cho nó theo hướng "tốt đẹp" đi! :D
Mình không biết bạn là ai và vấn đề của bạn là gì nên chỉ có thể nói như một người ngoài cuộc thoy! :D
Klq nhưng bạn này cũng bị dư thừa chấm than (!) còn hơn cả mình! =)) =))
Cứ bước tiếp thôi, không gì phải làm lại từ đầu hết! :D
Tại gì những gì mình đã có với nhao là rất quý, đáng trân trọng lắm rồi! :)
Kiểu như là quan hệ 2 đứa đang đi cùng 1 đường thẳng, xong cái thấy cái hố, cái 1 đứa tách mỗi đường đi riêng,...
... vậy đó...
.... giờ thì đi tiếp và tìm ra chỗ giao nhao giữa 2 cái đường đó rồi đi tiếp, trong lúc đi riêng 1 mình thì cũng đã nhận ra là người kia quan trọng như thế nào rồi! :v
Ai đúng, ai sai chỉ là quan điểm cá nhân của mỗi người thôi, tùy vào việc mình suy nghĩ! :D
Mình cứ đối xử với người khác những gì mà mình muốn họ làm với mình! :D (Phương châm sống của tau đó! =)) =)) )
Mà mày là ai vậy!? :D
Con bịnh này! @@
Mày có bị bịnh ko!? @@