Đêm nào cậu ấy cũng đợi mình học xong rồi chủ động nhắn tin tới khi mình nói mình muốn đi ngủ, nhưng mấy hôm nay cậu ấy không nhắn tin với mình nữa, lý do là gì thế? Do cậu ấy buồn? không muốn nhắn tin cho mình nữa hay còn vấn đề gì khác ? Cứu mình với, mình không chịu được
Chắc sợ làm phiền bạn đó . Hôm nào họ nt lại vs bạn thì hỏi bạn ấy " dạo này cậu có ổn không ? " " thấy mấy nay cậu im lặng " thì người ta thấy bạn có quan tâm đến ngta và đó cũng là cách bật đèn xanh
Cậu chủ động nhắn trước xem thế nào.
sao cậu k nhắn tin hỏi người ta trước nhở
Vấn đề khác đó bạn. Thế này là bạn thích người ta rồi.
Thì người ta chủ động mệt rồi, tới phiên mình tấn công thôi...
dính trap rồi con ơi :)) bài quá cơ bản của bọn con trai
Ông đó chưa đủ trưởng thành để theo đuổi bà.
Thế thay vì chờ đợi sao mình lại ko chủ động nhắn tin trc và hỏi lý do vì sao ? Rồi hỏi họ coi có ổn không , sao lại ko ib trước cho mình. Chứ cứ chờ đợi mãi thì chả ai biết được gì đâu
sao cậu không chủ động nhắn tin cho người ta?
Thì đến lượt cậu chủ động rồi đấy.