@Ohmygod0510

Sup

Ask @Ohmygod0510

Sort by:

LatestTop

Ai đó có thể đưa ra lời khuyên giúp em được không ạ? Em năm nay 24t, tính cách hướng nội, đầu óc lại chậm chạp, hiện tại chỉ biết mỗi tiếng Nhật, thì nên học thêm nghiệp vụ gì để có thể kiếm được 1 công việc tốt ạ?😭😭😭

Theo em thì anh/chị có thể học thêm chút nghiệp vụ sư phạm để đi dạy tiếng Nhật, hoặc mình xin vào làm trợ giảng ở trung tâm tiếng Nhật để lấy kinh nghiệm. Trong quá trình làm trợ giảng (sau này có thể làm giáo viên) thì mình sẽ được tiếp nhận những thứ mà em nghĩ sẽ cải thiện được kỹ năng của bản thân. Tương lai thì anh/chị có thể tìm một số công ty cần phiên dịch viên tiếng Nhật chẳng hạn ^^
Còn khó quá thì mình học thêm về kế toán, kiểm toán để xin vào làm ở một công ty có dùng tiếng Nhật (hoặc là cộng tác). Dù sao thì biết tiếng Nhật cũng là một lợi thế rồi.
Bên cạnh đó nếu còn thời gian thì em nghĩ mình có thể tìm hiểu thêm về tiếng Anh, tiếng Trung, …
Đó là những suy nghĩ và hiểu biết của em qua sự quan sát và tiếp thu từ những anh chị đi trước. Mong là anh/chị sẽ phần nào bớt đi sự lo âu và tìm được hướng đi đúng đắn của bản thân.
Chúc anh/chị có một quãng thời gian bớt khó khăn hơn và vững bước về phía trước.
#june2nd2023

View more

+ 3 💬 messages

read all

Liked by: Hieu Ngo

Mọi người ơi mình bị trầm cảm lâu rồi, mình bỏ đi khám một thời gian thì bây giờ nó càng ngày càng nặng ý ạ, có nhiều lúc mình bị đứng đơ một chỗ không nhấc nổi chân tay làm j mà chỉ biết khóc thôi, rồi đêm nào mình cũng mơ ác mộng ấy ạ:(( Mình phải lm sao bâyh

Theo mình thì bạn nên đi khám lại để kết hợp điều trị cùng thuốc. Trường hợp tự thoát khỏi được bệnh trầm cảm hiếm lắm, nên cái gì rủi ro mình không nên thử. Không phải mọi người trên này đều từng bị trầm cảm nên lời khuyên, lời an ủi của mọi người cũng đều chỉ mang tính chất an ủi.
Trên cương vị của một người từng có triệu chứng trầm cảm nhẹ, mình mong bạn giữ được sức khoẻ, phối hợp tốt cùng bác sĩ.
Chúc cho cơn bão trong lòng bạn sẽ sớm qua đi, để cánh cửa sổ tâm hồn lại được mở ra ngắm nhìn một ngày mới đẹp đẽ đến nhường nào.
#june1st2023

I've been alone with you inside my mind

And in my dreams I’ve kissed your lips a thousand times 😔

People you may like

zoo_buzz’s Profile Photo Tảo
also likes
BooTheRapper’s Profile Photo MeisMaiz
also likes
sunshine21198’s Profile Photo Cá vàng
also likes
I_entisar’s Profile Photo Entisar
also likes
b0ybongdem’s Profile Photo Leo_paypo
also likes
redaabdelfadil’s Profile Photo reda ✌
also likes
ameraasam201’s Profile Photo Amera
also likes
Hager_elngar’s Profile Photo Hager Elngar
also likes
MoNhuocBach12072712’s Profile Photo M.A
also likes
ssbintn’s Profile Photo Sara
also likes
enasashraf94’s Profile Photo inas ashraf
also likes
Dilys99’s Profile Photo KT
also likes
aayatk’s Profile Photo khushma Khan
also likes
AceAthanasius’s Profile Photo Ace Fireballs
also likes
rawdasala’s Profile Photo ❤Rawdaa❤
also likes
BenutzernameVergessen_’s Profile Photo Fynn
also likes
BaraaFityan’s Profile Photo baraa fityan
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

mn cho xin tên 1 số bài nhạc đc k ạ

Hơi lười nên đằng ấy tham khảo list nhạc của tui tạm nha :>
bit.ly/sth2listen2
#may29th2023

Có cách nào để tăng cân không ạ😓 nhìn cân sụt mà đau lòng quá

Thường thì sẽ có những cách tưởng chừng đơn giản mà khá khó để thực hiện. Người ta thường nói “ăn được ngủ được là tiên”. Đúng vậy, điều kiện tiên quyết là ta phải “ăn được” và “ngủ được”.
“Ăn được” theo như mình hiểu là ăn uống đủ 3 bữa, thậm chí là 4-5 bữa tuỳ theo mức độ sẻ dụng năng lượng của bản thân trong một ngày, và duy trì ăn uống đủ chất như vậy trong một khoảng thời gian tối thiểu 21 ngày để tạo thành thói quen.
“Ngủ được” thì đơn giản là ngủ đúng, ngủ đủ và ngủ ngon. Thời gian tốt nhất để chìm vào giấc ngủ là khoảng từ 10r đến 11h đêm, thời gian thức dậy thì có thể từ 5 đến 5 rưỡi sáng, tuỳ vào nhu cầu của một người. Sau này dần quen, thì khoảng từ 10r đến 12h đêm ta có thể thoát ly các thiết bị điện tử như điện thoại, TV, máy tính, … và chuyển qua đọc sách, thiền, viết lách, nghe nhạc, … Nói về chất lượng giấc ngủ thì vô vàn lắm, mình sẽ cố gắng tóm tắt lại: nơi ngủ là nơi để ngủ, đúng vậy, là nơi để ngủ chứ không phải nằm đó để tiêu khiển. Tức là đã nằm lên giường thì chỉ ngủ, không làm việc khác. Nếu không ngủ được thì phải rời giường và tham khảo những việc làm giúp cho ta dễ ngủ. Trước khi ngủ thì không nên lo nghĩ nhiều, đừng có lúc nằm xuống rồi lại lo lắng bao nhiêu vấn đề của cuộc sống. Một là giải quyết triệt để, hai là để hôm sau giải quyết.
Cuối cùng, đó chính là việc tập thể dục thể thao. Có rất nhiều người cơ thể gầy yếu đi tập gym đã tăng cân, và khoẻ mạnh hơn trông thấy. Đi tập gym mà được PT hướng dẫn thì từ cách ăn uống đến tập luyện, nghỉ ngơi ta chỉ cần theo hướng dẫn. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện, thời gian và kiên trì để đi tập gym. Có thể tham khảo một số bài tập có sẵn như plank, chống đẩy, nhảy dây, bơi, chạy bộ,…
Nói chung là để tăng hay giảm cân thì đều cần một quá trình cần được tuân thủ nghiêm ngặt và không bỏ cuộc. Đây cũng chỉ là một số điều nho nhỏ mà mình đọc được cũng như áp dụng có hiệu quả nhất định. Chúc cho bạn kiên trì được trong việc giữ cho cơ thể luôn luôn khoẻ mạnh, tâm trí luôn luôn vững vàng.
#may29th2023

View more

Sẽ phải mất bao lâu nữa ta mới ko thể còn rung động bởi 1 cái tên, hay đau lòng xem lại những dòng tin nhắn cũ ạ ...???

tieunhi97’s Profile PhotoTiểunhi
Người ta có những cách để đọc sách mà có thể vừa hiểu được nội dung, lại vừa nhanh chóng hoàn thành được nó. Một trong những cách đó chính là từ khoá. Từ khoá thần kỳ đến mức, những gì ta đã đọc qua, hiểu được và tóm gọn lại vào nó, chỉ cần lướt thấy nó là bao nhiêu nội dung sẽ tự động mở ra trong tâm trí ta.
Tương tự như vậy: một cái tên, một vài dòng tin cũ, … tất cả cũng chỉ là những chiếc chìa khoá mở ra những cảm giác, những ký ức, những kỷ niệm mà ta đã trải qua và cất giấu. “Vậy phải mất bao lâu …?” Không đo được, vì nó sẽ mãi ở đó. Chỉ cần “từ khoá” xuất hiện, chắc chắn mọi thứ sẽ quay về. Cái khác ở đây có lẽ là ta đã dần quen với sự bất chợt của kỷ niệm ấy mà thôi…
#May29th2023

Tớ rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không cần tỉnh lại.

Không ai biết nếu như vậy thì sẽ như thế nào. Nếu may mắn, ta sẽ buông bỏ hết mọi thứ lại nơi đây, không còn những điều làm ta mỏi mệt. Nếu không may, ta sẽ rời khỏi thực thể, tiến vào trạng thái linh hồn lang bạt, tiếp tục mệt mỏi đến vô tận. Vậy nên nếu mệt thì hãy dừng lại nghỉ ngơi chút nhé, biết đâu một quãng nghỉ ngắn có thể giúp ta những bước đi mà sau này ta tự hào vì mình đã vượt qua được như thế.

Tên bản nhạc US-UK xưa và nay cậu cực kỳ mê ?

2:52 a.m May 25th
Chợt gặp câu này, bài hát đầu tiên thoáng qua trong suy nghĩ là “Leave before you love me”. Đọc lại câu hỏi lần nữa, từ “xưa” lại gợi cho mình bài “If I let you go”. Cứ đọc thêm vài lần là muôn vàn bài khác lại tuôn ra.
Có lẽ 2 bài đầu tiên thoáng qua này là được in đậm trong suy nghĩ nhất, hoặc đơn giản tâm trạng của mình đang dừng lại ở hai bản nhạc này thôi ^^

Bài hát có ý nghĩa nhất đối với bạn? 🎶 share cho mình nghe thử nha, mình sẽ nghe hết, cảm ơn nhiều 💖

armybts562’s Profile Photowinterbear
Lớn rồi còn khóc nhè - Trúc Nhân
=)) tự dưng hôm qua nghe lại bài này mà khóc

Xin tips giảm cân k cần nhịn ăn với ạ huhu

Ăn nhiều rau xanh hơn, ngủ sớm (trước 12h đêm), dậy trước 8h, khi dậy thì tập thể dục (có thể là plank, gập bụng, squad, ...), uống nước theo hướng dẫn (có thể tìm trên gg cách uống nước hỗ trợ giảm cân), ngủ trưa thì nhiều nhất là 60’, không thì chỉ cần 10-20’ là đủ

Mấy bạn nghĩ thế nào về việc làm bạn với người lạ trên mxh ? Sao bạn gặp được họ? Và cảm nhận về 1 người bạn hoặc những người bạn đó qua màn hình?

Thực ra chỉ cần qua nói chuyện là sẽ biết được người ta như thế nào rồi =)) làm bạn qua mxh thì cũng được chứ sao, nhưng cái khó là không phải ai cũng có thể biết được đối phương ra sao nếu chỉ qua một cái màn hình. Cách nhau một cái màn hình, là vô số điều ta chưa biết. Vậy nên chỉ khi bạn có thể phân tích được tính cách hoặc đặc điểm của họ, không thì chỉ nên dừng lại ở mức quen biết ^^

Đang nhắn tin thường xuyên với nhau rất vui vẻ. Rồi bỗng 1 ngày cả 2 đều k chủ động tìm kia, nữ chờ nam chủ động, nam chờ nữ nhắn tin. Cả 2 im lặng thế là mất nhau =)))) Nếu là bạn, liệu bạn có cố gắng chủ động 1 bước k? #Fromshoutout

Cố gắng chứ, đã từng cố gắng rất nhiều. Nhưng đôi khi, không chủ động ib vì cái cảm giác không an toàn, sợ người ta bận, sợ người ta không hứng thú với mình nữa, sợ làm phiền, … Tình cảm có rất nhiều cách định nghĩa, ở đây lại là về sự tin tưởng, và cái tôi cá nhân.
P/s: sao từ Shoutout lại bay vào personal được ta =))

+ 4 💬 messages

read all

how do u think about fwb ?

I don’t like it =)) and I don’t support this ^^ well, this is just my opinion ~

Dạo này các cậu thích nghe bài nào nhất z Kiểu chill chill thì càng tốt nhaaaaaaa :')))

Cớ sao - Mer
Giữa đại lộ Đông Tây - Uyên Linh
Sài Gòn đau lòng quá (?) - Hứa Kim Tuyền
Thanh - Thịnh Suy

#190521

Các bạn nghĩ thế nào về mượn tiền bạc?? Chơi chung với nhau, vài lần thì mượn 10k 20k mua này mua kia mai trả, mình cho mượn nhưng tâm trạng mình không tốt tí nào. Nhưng mà mở miệng đòi nợ thì sợ mất lòng. Có phải mình keo kiệt quá không?

Không =)) mở miệng đòi đi, nếu nó không trả thì bạn bè không xứng chút nào á ~~ mượn là mượn, cho là cho. Mượn thì 1k cũng trả =)) đã cho thì có 100k cũng không cần câu nệ

Nếu người đó có thể nhẫn nhịn không liên lạc với bạn, chứng tỏ rằng với họ bạn có cũng được không có cũng chẳng sao. Thực ra bạn chính là người thừa trong cuộc đời họ, còn cố theo đuổi mà làm gì?

vivian_Le_van’s Profile Photovivian_Le_van
=)) nếu người đó thử một ngày không liên lạc với bạn xem bạn có liên lạc với người ta không, và bạn như trên, vậy thì hai người vương vấn gì cho thêm phiền nhau?

Đi nơi nào để có ny nhỉ. Mún có 1 chiếc ny dễ thương quớ :)). Cao m8 là đượccc

BaorNgocc’s Profile PhotoNọcc
Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu, Quảng Đông, … nhiều trai đẹp cao m8 lắm ^^

Làm cách nào cho anh, để có thể quên được em đây

=)) xét về mặt ngữ pháp, câu này dùng sai các từ nối, ngắt dấu phẩy không đúng chỗ, thiếu dấu ‘?’. Nên sửa lại là “Làm cách nào để anh có thể quên được em đây?”

Lớn rồi, cố gắng viết đúng chính tả đi các bạn, chấm phẩy đúng chỗ vào. Điều rất cần thiết khi đi làm đó ạ!

10₫ :))

Chúng cậu đổi fb vì cgi?? Đổi nhiêu r

.-. Huhm, đổi cho đỡ mốc nhà, đổi vì lấy ảnh đôi, đổi vì bỗng dưng thấy tấm này đẹp, … :v chắc mỗi năm đổi được 1-2 lần gì đó ^^
#190521

Mình và bạn trai vừa chia tay được 2 tuần. Tuần đầu khi mới ct thấy anh ấy đăng ảnh và story tâm trạng. Mà sau lại ẩn story với mình, nhưng vẫn đăng ảnh tâm trạng( mình biết qua bạn bè của mình) Sau 2 tuần thấy anh ấy vừa quen 1 bạn gái khác rồi. Liệu có phải mình bị mọc sừng k nhỉ :)

=)) không phải đâu, do bạn thua rồi ^^ ai yêu nhiều hơn người đó thiệt =))

Next

Language: English