mấy hôm nay tớ im lặng với thằng bạn tớ thích, tớ biết nó nhắn với đứa tớ cấm, và dạo này nó nhạt với tớ. mấy nay nghĩ về nó nên tớ bệnh, ra chơi đều vào nhà wc, nó cứ nhìn sau, nếu tớ quay lại nó lơ, mặt nó lúc nào cg buồn. Tớ im lặng nó cũng khác hẳn, cu ngồi lì 1 chổ, như vậy là sao :(
Mối tình đầu không hẳn là người đầu tiên mình yêu. Mà đó là người mà mình dù trãi qua biết bao cuộc tình thì trong tâm trí vẫn luôn có hình bóng của người đó.
Một đứa lông bông lại hay vô tâm như mình lại có một ngày biết cảm giác thích một người là như thế nào.
Cám ơn người vì tất cả.