xin lỗi vì rep em chậm. Chuyện qua lâu rồi mà em, đào lại làm gì cho chị bực lên lại dị :)) . Còn tốt hay xấu trời biết đất biết người ta biết :)) Chính người ta cũng tự nhận là phản bội chị mà em, chị đâu có vu khống (hình như thấy ngu nên xóa cmnr em ạ) Chị dám tự tin là những gì chị nói sau chia tay không bất kì một lời nào là sai sự thật, chỉ là người ta nhục quá nên bêu rếu chị thôi, hoặc là đồn qua đồn lại tam sao thất bản. Còn chuyện họ chửi sau lưng chị hửm? xin lỗi em chứ nó chửi thẳng mặt chị luôn r nên chửi sau lưng chị không có lạ. Chị còn nhớ tối hôm sau khi chia tay, chị còn sốc vì bị phản bội, bạn chị thấy chị không ăn gì nên lôi chị đi ăn, "đàn ông tốt" đấy còn gọi đt chửi chị hỏi vì sao chị dám nặng lời với "bạn nữ" kia. éc éc Trong khi chị buồn cả ngày chả online, chị bảo chị ko hề chửi gì cả, thế là "đàn ông tốt" xin lỗi chị r dập máy... Chị chỉ biết ôm bạn chị khóc thôi em, thấy chị ngu hem :) Thế mà trước đó một ngày vẫn khẳng định là yêu chị, không hề có gì với người khác. Thôi mà nói đi đâu xa, chị chia tay 11/12, người ta quen nhau 13 hay 12/12 đó e. Thiên hạ tự hiểu đi mệt ghê :))))) Sợ gặp thể loại đó thì em đừng yêu, phí cả thanh xuân.
View more