Hí hí cho nữ hoàng băng giá cái thót nào
Cầm đầu hội vô học của chuyên ngữ. Cô gái tiềm ẩn đầy bất ngờ luôn khiến người khác không thể ngồi yên. 1 cô nàng băng giá lực điền và tháo vát có thể cày xới vài sào ruộng trong 1 ngày. Nàng tiên tôi đã đợi chờ bấy lâu
Tui tưởng cô gái là 1 con mụ nhạt nhẽo lạc vào chốn tiên cảnh của OG14 lúc mới gặp cơ tai tui thấy cô bé hơi ít nói chút và thiếu chút mắm. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô gái lại là camper linh bé. linh bé đã đào tạo ra 1 camper tốt.
Có thể mấy buổi đầu chị k thân với em lắm vì lúc đầu chị chỉ quen mỗi tùng và đan nhưng càng sau chúng mình lại càng hợp nhau theo 1 cách nào đó. Ai có thể skype cả tiếng đồng hồ với tui. Ai có thể biên tập vũ đạo mass dance với tôi. Ai biên tập vũ đạo cheer với tôi. Chính là cô gái đó chứ không phải ai khác. bồi hồi nhớ lại lúc mày bảo là nói chuyện với Quanh nhiều nhất trong OG thật sự con tim vẫn còn rung động thình thịch bên ngực trái cứ bôm bốp bôm bốp. Giờ thì chắc tao k còn là người đặc biệt trong con tim bé nhỏ kia nữa vì nó bon chen và chật hẹp cho cả cái og nhung nhúc bầy nhầy này rồi.
Tôi tin cô gái sẽ là 1 chủ tịch tốt vì cô gái lúc nào cũng có 1 cái đầu lạnh và trái tim đầy nhiệt huyết trong cái thân xác bé nhỏ kia. Cái sự sáng tạo của mày là không biên giới và tao tự hào vì được ở trong OG14 c cùng với THÙY LINH í hiểu không Hiểu không hiểu Không HIỂU KHÔNG. Có những thứ không thể diễn đạt thành lời nhưng yên tâm là ngực trái đã có mày.
Lala yêu Linh nhất trên đời mong Linh sẽ không desperate để được sự chú ý của tao và được nhảy cùng tao nữa.
Tui tưởng cô gái là 1 con mụ nhạt nhẽo lạc vào chốn tiên cảnh của OG14 lúc mới gặp cơ tai tui thấy cô bé hơi ít nói chút và thiếu chút mắm. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô gái lại là camper linh bé. linh bé đã đào tạo ra 1 camper tốt.
Có thể mấy buổi đầu chị k thân với em lắm vì lúc đầu chị chỉ quen mỗi tùng và đan nhưng càng sau chúng mình lại càng hợp nhau theo 1 cách nào đó. Ai có thể skype cả tiếng đồng hồ với tui. Ai có thể biên tập vũ đạo mass dance với tôi. Ai biên tập vũ đạo cheer với tôi. Chính là cô gái đó chứ không phải ai khác. bồi hồi nhớ lại lúc mày bảo là nói chuyện với Quanh nhiều nhất trong OG thật sự con tim vẫn còn rung động thình thịch bên ngực trái cứ bôm bốp bôm bốp. Giờ thì chắc tao k còn là người đặc biệt trong con tim bé nhỏ kia nữa vì nó bon chen và chật hẹp cho cả cái og nhung nhúc bầy nhầy này rồi.
Tôi tin cô gái sẽ là 1 chủ tịch tốt vì cô gái lúc nào cũng có 1 cái đầu lạnh và trái tim đầy nhiệt huyết trong cái thân xác bé nhỏ kia. Cái sự sáng tạo của mày là không biên giới và tao tự hào vì được ở trong OG14 c cùng với THÙY LINH í hiểu không Hiểu không hiểu Không HIỂU KHÔNG. Có những thứ không thể diễn đạt thành lời nhưng yên tâm là ngực trái đã có mày.
Lala yêu Linh nhất trên đời mong Linh sẽ không desperate để được sự chú ý của tao và được nhảy cùng tao nữa.
Liked by:
ARGCASUAL
trankhuong minh
Hương Ly
Thùy Linh