Có lẽ là việc học, t cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi nhưng không biết ra trường sẽ làm gì, có xin được việc làm không. Chợt thấy cuộc đời bếp bênh quá người ơi.
Sometime I wonder if the fate let us meet later, would have it been better ?
Then we can just know how to love each other right way.
But he appeared just in middle of 20s,together we’ve had memorable youth.
Which is better I don’t know but in any way, i want spend more time with him,not this way.
Well, they said people kept carrying their broken heart until they met the right guy. It's sad that you cannot be with the person you adore so much, but maybe it's because that person isn't meant for you. I mean there may be someone is waiting for you at the right time. Love is unexpected, you know. :D
T muốn quen 1 bạn nam thẳng, cao trên 1m75, da trắng, xinh trai, yêu kinh doanh, học ngành bên kinh tế, thích đọc sách, đam mê thể thao và muốn có người yêu là nữ, da trắng, 22tuổi, cao 1m63 biết chơi bóng rổ, thích thể thao, tóc tém, dáng oke, xinh gái. Ai cần thì rep nha, mình cung bạch dương
Năm nay mình 21 tuổi mình bị gia đình cấm cản , chửi nặng, không được đi chơi với bạn bè , k đc quen bạn gái , mình làm saii việc nhỏ cũng chửi mình rất nặng , đôi lúc mình stres với áp lực lắm , mình chả biết bh nên làm gì nữa ?
Chuyện này tui không có kinh nghiệm không biết nên khuyên như nào nhưng tui có quen 1 người, anh này quen với một chị nhưng mà vì lí do gì đó gia đình anh ý không đồng ý cho 2 người quen. Lúc đầu anh ý năn nỉ, khuyên nhủ ba mẹ nhưng họ vẫn không đổi ý, vậy là anh này bỏ nhà ra đi :)))) làm cả nhà khốn đốn chạy đi tìm. Hình như cũng thuyết phục được rồi đó, tui không khuyên chủ thớt bỏ nhà đâu vì anh này có công việc ổn định vv... Vậy nha, chúc thím thành công