T thích 1 thằng từ giữa năm 11 đến khi ra trường mà t với nó chưa từng nc với nhau 1 tiếng luôn :)))) Tại lớp nó cạnh lớp t. Vậy mà t vẫn thích.. Giờ thì cũng bth nhưng tự nhiên nay t chợt nhớ nó? Là saoo? :(((
Là mày vẫn còn vương vấn về nó, kiếm cơ hội tán ngay :)))
Người yêu mình là một hotface, đẹp trai cao ráo trắng trẻo. Mỗi lúc chụp ảnh cùng người yêu đều muốn post lên mxh khoe có người yêu. Mà vì sợ mọi người nói là ké fame, khoe ny hotface. Nếu là các bạn thì các bạn chọn yêu không cho ai biết hay cứ để mọi người nói còn mình muốn làm gì thì làm.
Bú hay k cũng kememinh, người ta nói gì thì kemeno, ảnh hưởng gì được đến nền kinh tế mình đâu mà lo :))) Thích thì nhích, sao phải ngại ai :)))
Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình???!! 🤦♀️🤦♀️
Mình yêu :))) thỏa mãn cảm xúc bản thân trước đã :)))
Ngại nhất là đang tốt đẹp tự nhiên lòi ra câu “ tớ thích cậu”, quan trọng là mình không thích nó ý :((. Từ chối sao cho khéo đây, kiểu như để cắt đứt luôn ấy ạ :((( giúp mình với
Nói thẳng thôi, rồi nó dễ chơi lại hơn là cứ né tránh hay gì gì đó, lại gieo hi vọng cho nó, nói thẳng thắn chân thành cho nó hiểu rồi cho qua :)))
Có thể nhiều người cho rằng đó là sự ngu ngốc khi cứ yêu 1 người k yêu mình, nhưng đối với một số người, họ chỉ cần nhìn thấy người ấy, gặp người ấy, xem ảnh người ấy, biết tình hình của ấy,...là 1 chuyện rất hạnh phúc rồi :))) Bạn tôi cũng vậy, bạn tôi thích rất rất thích 1 người, vứt liêm sĩ addfr rồi xóa gửi lại tận mấy lần chỉ vì người đó không acp nó :))) Bạn tôi luôn lưu về máy những tấm ảnh khi bọn tôi chụp lén người đó gửi cho nó. Bạn tôi luôn cười tít mắt rồi vui cả ngày mỗi khi gặp người đó. Bạn tôi từ chối rất nhiều người vì người đó. Người đó biết nó thích người đó thông qa bọn tôi... Nhưng nó không nói gì với người đó cả, ngay cả khi tôi chỉ điểm mấy lần để ib nó cũng không, nó thích mối qan hệ như hiện tại, nó crush người đó, nó yêu đơn phương người đó :))) Thực ra nhiều lần nhìn nó u mê như vậy nhìn cũng có một cái gì đó rất gì và này nọ, cũng hay ho lắm :)))
Người yêu mình ngoan hiền không bao giờ nói tục. Mình hay nói tục, hợp không? Mỗi lần nói chuyện mà nói tục với ổng là thấy dị sao á
Mỗi bên chịu nghĩ cho nhau một ty là sẽ ổn cả thôi, có thể bạn nói chuyện với nó suốt thì sẽ tự hạn chế được dần dần đến hết. Và cũng có thể là nó nối chuyện với bạn suốt lại bị ảnh hưởng, lâu lâu lại văng ra vài từ giống bạn :))) Nhưng mình nghĩ đã yêu nhau, thích nhau thì mình vẫn nên thoải mái với nhau, chứ cũng k nên ép buộc mình qá :)))
Hazzz 😔 vậy mà kêu muốn có ny :vv
Mình kêu muốn có ny chứ có kêu muốn làm ny cậu đâu :)))