#2 bam e đều bảo "học nghề gì ổn định chắc chắn chứ m k có năng khiếu sau này đi lông bông lại khổ bome tốn tiền" bome nói vậy xong e nản luôn e k còn tí sức sốg tí cố gắng gì luôn e nhu bị trầm cảm vậy trước e tràn đầy sức sống hiện giờ e thấy tương lai e môg lung lắm ad ơi cho e lời khuyên với ạ
Chào bạn, lại là Tàn Tro đây.
Thật may, hiện giờ mình đã vào năm nhất ĐH nên cũng có chút ít kinh nghiệm trong việc chọn lựa con đường cho chính mình.
Việc nên đi theo hướng nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm bạn ạ. Ba mẹ nào cũng mong rằng tương lai con mình đủ ổn định để tự lo cho bản thân rồi đến gia đình. Hãy nghĩ xem nếu bạn là con một, khi ba mẹ bạn về già mà sự nghiệp bạn chưa ổn định thì có phải khó khăn lại chồng chất không ?
Mình nghĩ bạn nên lựa chọn hướng đi ổn nhất phù hợp với điều kiện gia đình, khả năng bản thân, nhu cầu xã hội (để tránh thất nghiệp khi học xong). Còn về sở thích, đam mê có thể xem nó là một thứ để giải khuây, xã stress mà nhỉ ? Đôi khi đam mê không phải là cánh cửa duy nhất xây dựng tương lai.
Thật may, hiện giờ mình đã vào năm nhất ĐH nên cũng có chút ít kinh nghiệm trong việc chọn lựa con đường cho chính mình.
Việc nên đi theo hướng nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm bạn ạ. Ba mẹ nào cũng mong rằng tương lai con mình đủ ổn định để tự lo cho bản thân rồi đến gia đình. Hãy nghĩ xem nếu bạn là con một, khi ba mẹ bạn về già mà sự nghiệp bạn chưa ổn định thì có phải khó khăn lại chồng chất không ?
Mình nghĩ bạn nên lựa chọn hướng đi ổn nhất phù hợp với điều kiện gia đình, khả năng bản thân, nhu cầu xã hội (để tránh thất nghiệp khi học xong). Còn về sở thích, đam mê có thể xem nó là một thứ để giải khuây, xã stress mà nhỉ ? Đôi khi đam mê không phải là cánh cửa duy nhất xây dựng tương lai.