- Chào em, Hoa Giản Niên cũng đã có trả lời một ask cũng giống như này vào 1 hôm trước. Nhưng có lẽ mỗi người có mỗi suy nghĩ khác đấy em, anh không nói là Niên nói sai nha ^^ chỉ là anh muốn bổ sung một ít thôi. "em có thể lướt lại để xem ask trước của Niên nhé"
Mỗi người sinh ra đều có xuất phát điểm và kết quả ở độ tuổi khác nhau, nên ta không thể đánh đồng và so sánh với người khác. Là tại sao? họ ở độ tuổi đó đã làm được cái này, làm được cái kia mà mình vẫn chưa được.
Cũng như : " Khi Barack Obama về hưu với độ tuổi 55, còn Donald Trump lên làm tổng thống năm 73 tuổi "
Em thấy đó mỗi người họ đều không giống nhau và em cũng vậy, đừng so sanh mình với bất kì ai cả.
Và vấn đề của em là chưa có mục tiêu, em đang mơ hồ trong những dự định của bản thân, có phải em đang cảm thấy mình lạc lõng?
Nhưng em hãy cho bản thân mình trải nghiệm những điều mới mẻ, những thứ mình chưa biết vì người ta cũng có câu "nghề chọn mình, chứ mình không chọn nghề". Nếu em cứ sợ sệt như vậy thì làm sao em biết được niềm vui của em nằm ở đâu, rồi một ngày nào đó gần thôi em sẽ tìm được đam mê của mình mà.
Anh nói vậy không phải là bảo em cứ buông xuôi cho số phận, vì đằng nào nghề cũng tìm mình thôi. Không phải như vậy em nhé, mà anh muốn em thiết lập mục tiêu của mình rõ ràng hơn một chút, bớt mơ hồ một chút, trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ một chút. Đừng nghĩ mình chậm chạp không làm được gì mà tự ti em nha, vì không ai trên thế giới này hoàn hảo cả.
Cố lên em nhé, hãy mạnh dạn bước đi và viết lên câu chuyện của đời mình, đừng sợ nữa vì sợ nó sẽ giết chết hết tất cả những dự định của em. Hãy cứ cho bản thân mình nhiều cơ hội hơn, để có thể tìm ra công việc mà mỗi khi mình làm đều thấy hạnh phúc em nhé.
View more