😪 chia tay lâu r, bản thân cũng đưa ra quyết định là ko quay lại rồi, người ta cũng thế, mà sao vẫn cứ mắc cái bệnh nhớ nyc là như nào?? 😔k đi đến đâu, dứt r mà sao lòng vẫn không buông 😔😔
nhớ lúc đầu thôi mấy tháng sau quên ngay ý mà :(
Bot xam long di ban oi. Luy tinh qua r doo haha :))) sorry babe
Không buông thì kệ nó đi thớt, kiếm người yêu mới, thớt đã chia tay còn luyến tiếc người yêu cũ chi nhiều v.
Tại bạn mak thôi
Lúc trước ngu thì có :) nhưng h thì đéo đáng để nhớ
Nhớ là chuyện bình thường vì khi rảnh đíu có gì làm là nhớ ? mở lap lên xem running man, vô mấy trang bán hàng qua mạng săn hàng ? muốn bớt độc hơn thì lên xe và đi thôi, sợ chết đi bộ, sợ gặp a áo vàng đi xe bus, muốn gió hiu hiu xe đạp, gió tạt vào mặt xe máy, giàu quá thì vác ô tô ra lượn ? nhẹ nhàng thì vác mấy quyển sách ra quán cafe thả thính ? còn muốn bận hơn thì đi buôn bán, kêu gọi ủng hộ giúp đỡ ng nghèo, đầy việc ra để nghĩ mà làm thế là hết nhớ
It me :<
Theo mình nghĩ là do bản thân do dự thôi. Rồi dần dần sẽ quên thôi
Yêu khác nhớ khác. Yêu thì phải nhớ, còn nhớ chắc đéo đã yêu. Giờ quay lại vớ vẩn còn cắn nhau bỏ mẹ :)) nên cách tốt nhất là đi bay giết thời gian và nuôi một con mèo như tôi chẳng hạn, tôi gợi ý :)))
thời gian đầu ai cũng vậy thôi :3