@Thien_Du

Thiên Du – Khiết Đan

❤️ Likes
show all
nhuumayyy’s Profile Photo NguoiCaHatThoiMatThe’s Profile Photo Thien_Du’s Profile Photo Hodiemquynh’s Profile Photo ThuyTrang827’s Profile Photo nguyenquynh13’s Profile Photo meisphanh’s Profile Photo hinhong8’s Profile Photo BilSN’s Profile Photo
🔥 Rewards
show all
nhuumayyy’s Profile Photo

Latest answers from Thiên Du – Khiết Đan

con trai còn tc vs nyc liệu có yêu ng mới được không

Hỏi câu đáng ăn đòn =))

Du có nhớ 1 người tên Hạ Phong?

Du đây!
Đã có một khoảng thời gian, thế giới khiến Du bận rộn hơn, làm Du quên mất Du đã từng sống đầy cảm xúc như thế nào ở chốn này… Nhưng thật may mắn, đêm nay Du lại nhớ, nhớ ask, nhớ các bài viết, nhớ mọi người, và tất nhiên, Du không quên Phong mà.
Phong khoẻ không? Cho Du xin lỗi vì đã để chiếc ask này bỏ ngỏ lâu đến thế…

+ 3 💬 messages

read all

Hey,

Em đừng khóc...
Không phải lỗi của em đâu, vậy nên đừng khóc nữa.
Nhắm mắt lại và ngủ đi em nhé, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

C có thể viết hết suy nghĩ c thành 1 cuốn sách k

Tớ cá là sách của tớ giờ phải tính thành chồng rồi, nếu tớ chăm chỉ viết mỗi ngày :)

Cậu ơi, hằng ngày, tớ vẫn phải đối mặt với việc nhìn thấy một người từng quan tâm và tốt với mình, nay đang ở cạnh và săn sóc cho người khác. Cậu có thể cho mình lời khuyên để mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này không.

Xin chào, tớ là Thiên Du!
Nếu tớ là Thiên Du của một năm trước, chắc chắn là tớ sẽ đưa đủ các thể loại lời khuyên mà tớ nghĩ là tốt cho người đang hỏi tớ. Có điều bây giờ tớ thực sự trải qua kiểu cảm xúc như vậy rồi, cho nên tớ không muốn để cậu lựa chọn con đường mà tớ gợi ý nữa.
Chúng mình sẽ cùng nói chuyện với nhau nhẹ nhàng thôi, okay không?
Người cũ của tớ và tớ hiện đang là bạn bè, và tất nhiên không dưới một lần, tớ tự hỏi việc làm bạn như này liệu có phải lựa chọn đúng đắn? Chúng tớ vẫn nói chuyện bình thường, ừm, giống như trước đây, khiến tớ cảm giác rằng có vẻ như mọi thứ chưa từng thay đổi, tớ vẫn có một người ở bên.
Tuy nhiên, khi bạn đó bắt đầu có người mới, hay có crush, đó là lúc tớ tỉnh ngộ và nhận ra rằng hoá ra chỉ mình tớ cảm thấy yên tâm về mối quan hệ này. Bạn đó bắt đầu vội vã tìm kiếm hạnh phúc riêng rồi, tớ thì không tìm được tư cách nào để giữ bạn cho riêng tớ. Cho nên tớ tình nguyện chấp nhận thôi, dù sao nếu có chuyện gì xảy ra, thì đã xảy ra từ lâu rồi.
Giống như câu chuyện của các cậu. Nếu hai cậu có thể thành đôi thì bây giờ câu hỏi này đã chẳng phải xuất hiện. Tớ đoán một chút, chắc là bạn kia của cậu vừa mới bắt đầu một mối quan hệ cách đây không lâu, cho nên cậu cũng bắt đầu cảm thấy mất mát rồi, đúng không ạ? Vậy tớ chỉ đành nhờ thời gian tới giúp cậu thôi, chứ bảo cậu đừng liên lạc với bạn ấy, bảo cậu đừng nghĩ, đừng nhìn, đừng nghe ngóng về cậu ấy, cậu có làm được ngay không? Ít nhiều gì, người ta cũng đã từng chiếm một chỗ trống lớn trong lòng cậu...
Thực ra tớ chỉ mong cậu có thể dễ dàng chấp nhận được như tớ, người đến thì ta tiếp, người rời thì ta tiễn. Rồi sẽ có một người đem cả tâm can đối đãi cậu như cách cậu đang hướng về bạn đó, cho nên là yên tâm nhé, mọi người đều xứng đáng có quyền được hạnh phúc cả. Còn bây giờ, thay vì ngồi yên tận hưởng “cơm chó”, cậu gắng tập trung phát triển bản thân thì tốt hơn. Học tập tốt hơn, trở nên xinh đẹp rạng ngời hơn, yêu bản thân mình hơn, chừng ấy việc đã đủ để khiến cậu bận rộn hơn chưa ạ?
Lời cuối cùng, lâu rồi không có ai ghé ask tớ, vì thế tớ rất vui khi gặp người bạn mới là cậu. Mong rằng câu trả lời này của tớ sẽ làm cậu hài lòng. Giờ thì ngủ đi nhé, ngủ sớm mới không chóng già. Chúc cậu mơ thật đẹp!
_Thiên Du_

View more

Would you like to receive my questions?

Whatever kind of asking, yes absolutely. I’m sorry if my English is bad 😢. Hope you have a great day!

.

Thien_Du’s Profile PhotoThiên Du – Khiết Đan
Đây là story ngày 31/10/2019.
Mình nhớ khi đó hai mẹ con mình đã có một bữa trưa thật vội, chọn món thật vội, ăn vội rồi rời vội vì ban chiều mình còn phải đi học.
Mình còn nhớ trước khi mình chạy vào lớp, mình đã quay lại ôm mẹ một cái, sau đó chạy thẳng và không dám ngoái lại nhìn, vì sợ mẹ cũng đang nhìn mình.
Thực ra bữa trưa hôm đó rất vui, cũng rất ngon nữa. Nhưng bây giờ nhìn lại chỉ thấy rưng rưng 🥺.
Miss you so much.
Đây là story ngày 31102019
Mình nhớ khi đó hai mẹ con mình đã có một bữa trưa

[16/11/2020]

Thien_Du’s Profile PhotoThiên Du – Khiết Đan
Thì là tối nay mình đang ôn thi, xong tự nhiên có nhiều chuyện vướng mắc quá, muốn lên ask hỏi mọi người. Có điều những người mình muốn tìm đều rời đi cả rồi. Ngoài trời còn đang mưa nữa...
Dạo này mình thấy bản thân tiêu cực quá đỗi.
Mình vẫn ghé ask, dù không thường xuyên, nhưng đủ để biết được mọi người đang sống như thế nào, ít nhất là trên cộng đồng mạng này.
Hôm nay không có hứng viết vời, chỉ ngoi lên để lấy chút sức rồi mình lại ngụp xuống đây. Thật may mắn, vẫn còn nơi như thế này cho phép mình được là mình, không sợ ai nhận ra, không sợ ai phán xét. Nếu có thể, mình ước mình chỉ là Thiên Du của 3 năm trước, kiểu vừa hồn nhiên vừa vô tư ấy. Đi làm quen bắt chuyện thoả thích, rảnh rỗi lại trả lời ask tâm sự của người ghé chơi. Lúc đấy tâm hồn nhí nhảnh ai cũng tiếp được, giờ thì bù xù khô cằn như đất thiếu nước. Mình ghét phải lớn lên.
Nhưng hiện thực chẳng bao giờ cho mình cơ hội được mơ mộng.
Chẳng hạn như, ngày mai mình thi Văn rồi ~T^T~
_Thiên Du_

View more

Language: English